BinXinh552
New member
Đằng sau vẻ ngoài tội nghiệp của "Cậu bé Tôm Hùm" lại là một con người đầy dã tâm và độc ác mà không phải ai cũng nhận ra được đâu nha các bạn ơi
Grady Franklin Stiles Jr chào đời tại Pittsburgh, Hoa Kỳ năm 1937. Anh chàng này là thành viên của gia đình Stiles nổi tiếng với biệt danh "cậu bé Tôm Hùm" do mắc phải một dị tật di truyền. Nhưng mà khoan, đừng vội thương hại vì plot twist phía sau sẽ khiến bạn phải giật mình đấy!
Grady sinh ra với hội chứng ectrodactyly - nghe fancy vậy thôi chứ thực ra là tình trạng các ngón tay và ngón chân bị dính vào nhau, trông y chang càng tôm hùm luôn Đây là hội chứng di truyền và hầu hết ae nhà Stiles đều "trúng" cả.
Bạn tưởng đây là bi kịch à? Không đâu! Gia đình Stiles đã "lật kèo" biến dị tật thành cơ hội kiếm tiền bằng cách lập gánh xiếc và tự nhận là Gia đình Tôm Hùm. Show diễn của họ viral toàn nước Mỹ luôn, thu về 50.000 - 100.000 đô la mỗi buổi diễn (giàu vãi chưởng! ). Mà thật ra họ chẳng cần làm gì nhiều vì khán giả đến chủ yếu để... "xem tướng" thôi.
Bố của Grady là trụ cột của gánh xiếc nhà Stiles. Ông đưa Grady lên sân khấu từ khi mới 7 tuổi. Điểm đặc biệt ở Grady là cậu bị dị tật cả tay lẫn chân, nên không thể đi lại bình thường và phải ngồi xe lăn suốt.
Nhưng mà đừng underestimate Grady nhé! Nhờ chăm tập gym (à không, tập cơ bắp) mà anh ta có thể dùng phần thân trên di chuyển khắp nơi cực kỳ dễ dàng, muscular vãi nha
Sau này, Grady cưới bà Maria Teresa - một nhân viên phụ trách giấy tờ, lịch trình của rạp xiếc. Hai người có 4 đứa con, trong đó 2 đứa cũng mắc hội chứng càng tôm và tham gia xiếc từ bé.
Rồi từ đây mọi chuyện bắt đầu đi xuống... Grady nghiện rượu nặng và bắt đầu bạo hành vợ con Với body được "buff" từ nhỏ, dù khuyết tật nhưng anh ta vẫn khiến cả nhà sợ run. Mỗi lần "lên đồng", Grady sẵn sàng đánh đập vợ con không thương tiếc. Vợ con anh ta kể lại rằng hắn dùng bàn tay dị dạng để bóp cổ và đánh họ. Có lần còn xé vòng tránh thai ra khỏi cơ thể vợ khi cãi nhau (OMG sợ quá đi! ).
Từ việc đánh vợ đánh con, Grady còn bắn chết luôn con rể tương lai tên Donny vào đêm trước đám cưới chỉ vì không muốn mất đứa con "bình thường" nhất. Một phát vào đầu, chết tại chỗ
Đứng trước tòa, Grady chẳng hề hối hận tí nào. Anh ta còn lập luận rằng không thể bị tống vào tù vì không có nhà tù nào "phục vụ" người khuyết tật như mình. Lại thêm đang bị xơ gan vì rượu và phổi tắc nghẽn vì thuốc lá nữa. Kết quả là thay vì ngồi tù, Grady chỉ bị quản thúc tại gia 15 năm thôi (wtf?! ).
Lúc này Grady ly dị Maria và cưới người khác. Có 2 đứa con nhưng vẫn tiếp tục bạo hành nên không lâu sau lại ly. Rồi Grady quay lại cưới Maria lần nữa với lời hứa bỏ rượu và không đánh đập nữa.
Nhưng mà... plot không twist thì còn gì là drama! Chẳng bao lâu sau, Grady lại nhậu say xỉn và về nhà đánh vợ con như thường lệ. Vợ con phải tiếp tục chịu đựng bạo hành suốt nhiều năm trời.
Đến tháng 11/1992, mọi thứ đảo chiều! Bà Maria không chịu nổi nữa và sợ một ngày Grady sẽ giết cả nhà, nên thuê Chris Wyant - một anh hàng xóm 17 tuổi để "xử" Grady.
Vụ ám sát thành công nhưng cả Maria, Glenn (con trai riêng của Maria), và Chris Wyant đều phải hầu tòa. Chris - người trực tiếp ra tay bị kết án 27 năm tù. Bà Maria ăn 12 năm tù về tội ngộ sát. Còn Glenn bị kết án tù chung thân không ân xá.
Còn về Grady, không ai thực sự thương tiếc gã cả. Tính hung bạo đã khiến mọi người xa lánh hết. Chứng cớ là đám tang chỉ có 10 người đến, và không ai tỏ vẻ buồn bã gì cả
Tại sao Grady lại trở thành một con người kinh khủng như vậy? Có thể vì gã thất vọng với khuyết tật của mình, hoặc bất mãn khi phải kiếm sống bằng "show quái đản". Nhưng truth tea là: gã thực sự độc ác và dã tâm từ bản chất, còn hoàn cảnh sống chỉ khiến gã trở nên tệ hơn mà thôi.
Theo Medium, allthatsinteresting
Nguồn: kenh14.vn