Chuyện viết văn của lũ trẻ con đúng là bao giờ cũng làm người lớn cười té ghế
Đối với các em học sinh tiểu học, ngoài những bài văn tả người tả vật ra thì thỉnh thoảng cô giáo lại cho bài tập về nhà viết nhật ký một ngày. Nghe qua thì tưởng ez vậy thôi chứ thực ra đây là cách để rèn luyện khả năng tư duy và diễn đạt của các em đấy. Thế nhưng, nhiều bạn nhỏ vẫn cứ làm qua loa cho có, khiến giáo viên đọc xong không biết khóc hay cười
Chẳng hạn như trường hợp của một cậu bé tiểu học đã nộp bài nhật ký cho thầy giáo như này:
"Ngày 30/2 nắng,
Hôm nay mặt trời không mọc. Bố mua 2 con cá vàng, một con chết chìm trong bể nước, bố buồn lắm".
Đoạn nhật ký của cậu bé này làm ai đọc cũng phải bật cười.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi thế thôi nhưng thầy giáo đọc xong phải cười muốn nội thương luôn vì... độ "bịa" của học trò và để lại lời phê: "Tôi sống lâu như vậy mà còn chưa thấy ngày 30/2, huống hồ lại còn là ngày 'nắng' nhưng 'mặt trời không mọc', rồi 'cá thì chết đuối'". Không cần phải hỏi cũng đoán ra ngay, chắc chắn cậu nhóc này đã không động não gì cho bài tập về nhà mà đến gần deadline mới "ké" vài dòng cho có nộp
Nguồn: soha.vn