BiCute2844
New member
"Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ và cái chết đẹp như lá mùa thu" - câu nói của Tagore như được viết riêng cho cậu bé thiên tài gốc Trung này
Thiên tài nhí khiến cả thế giới phải trầm trồ
Wesley chào đời năm 2000 tại Brisbane, Australia. Và ngay từ bé, cậu đã "khác người" hoàn toàn luôn á!
Hình dung xem: 5 tuổi đã vào tiểu học, 6 tuổi nhảy lên luôn lớp 4 Đến năm 13 tuổi, cậu bé thông thạo tận 3 thứ tiếng (Anh, Trung, Tây Ban Nha) và được nhận vào CLB IQ đỉnh nhất thế giới Mensa. Nghe xong mà tự ti quá đi!
12 tuổi, Wesley đã vào Học viện Công nghệ Queensland học toán và máy tính nâng cao rồi. Cậu còn ẵm giải nhất Toán quốc tế Australia hai năm liền. Chưa hết đâu, 14 tuổi nhận bằng LmusA chuyên nghiệp về piano, trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp trẻ nhất Queensland luôn 15 tuổi được nhận vào ngành Khoa học thống kê và Định phí bảo hiểm của Đại học Quốc gia Australia...
Nhưng tài năng của Wesley không dừng lại ở đó! Cậu còn mê lịch sử và thư pháp Trung Quốc nữa. 5 tuổi đã cày phim "Đế chế Khang Hy", "Triều đại Nhà Thanh", đọc ngấu nghiến tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc và tự lập trang web về lịch sử Trung Quốc luôn. Cậu học có hệ thống kịch Shakespeare, còn dịch tiểu thuyết võ thuật Trung Quốc sang tiếng Anh free cho cả thế giới đọc nữa
Năm 13 tuổi, sau chuyến đến thăm Bệnh viện Wesley (ở Queensland), cậu bắt đầu đắm chìm vào những câu chuyện lịch sử đằng sau các tòa nhà. 14 tuổi xin vào làm tình nguyện viên thư viện quốc gia để được tiếp cận tài liệu lịch sử giá trị. Lúc này, Wesley chính thức bắt đầu hành trình thai nghén cuốn sách "Hoa phượng tím".
Nhưng cuộc đời đã chơi khăm cậu quá đáng
Khi số phận quá đỗi nghiệt ngã
2015, Wesley bắt đầu hay bị đau đầu. Cậu cứ nghĩ mình mệt quá, cần nghỉ ngơi thôi. "Sức khỏe của con ngày càng tệ, thậm chí Wesley còn không thể đứng vững và không đi học được nữa", mẹ cậu - nhà văn Wei Min - kể lại.
Kết quả CT scan như sét đánh: một khối u lớn hơn 5cm trong não cậu bé Những ngày sau đó, Wesley trải qua vô số lần hóa trị nhưng không khá hơn. Căn bệnh khiến cậu phải vật lộn với tử thần, mất đi thị lực, mất giọng nói...
Về nhà sau ca phẫu thuật thứ hai, Wesley chơi bài "Chúc mừng sinh nhật" tặng mẹ và nói về mong muốn được xuất bản "Hoa phượng tím". "Mẹ ơi! con đã lỡ sinh nhật mẹ khi con nằm viện. Đây là món quà sinh nhật cho mẹ". Đó là câu cuối cùng cậu nói với mẹ...
Sáng sớm 1/3, Wesley ngừng thở. Cậu bé thiên tài ra đi ở tuổi 16 Truyền thông Australia ngày đó đã vô cùng tiếc thương và gọi cậu là "thiên tài hiếm có".
Món quà cuối cùng của thiên tài nhí
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây. Cuốn "Hoa phượng tím" - cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của Australia viết bằng tiếng Trung - vừa được xuất bản ở Trung Quốc, do Wei Min và Wesley đồng tác giả.
Cuốn sách dày 460.000 từ với hơn 200 bức ảnh lịch sử quý giá được Wesley thu thập và biên soạn năm 15 tuổi. Qua những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, những âm mưu, chiến tranh, kinh doanh và tình yêu... cuốn sách đã vẽ nên bức tranh lịch sử về sự hình thành của Australia.
Wei Min chia sẻ, khi thu thập thông tin, hầu như cuối tuần nào gia đình cũng thực hiện "chuyến phiêu lưu lịch sử" dưới sự dẫn dắt của Wesley, để khám phá các di tích có liên quan đến nội dung cuốn sách.
Sau khi con trai ra đi, Wei Min chìm trong đau buồn một thời gian dài. Nhưng cuối cùng bà đã gượng dậy để hoàn thành tâm nguyện của con
Tháng 10 là lúc phượng tím nở rộ ở Australia - cũng chính là tên cuốn sách của cậu bé thiên tài đoản mệnh. Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ như hoa phượng nở giữa trời hè...
Nguồn: kenh14.vn