Chỉ 2,5 ngày cày xong toàn bộ chương trình tiểu học, 3 tháng cho cấp 2 và 1 năm cho cấp 3 - cậu bé này đúng là "hack não" luôn á!
Tô Lưu Dịch Hoan sinh năm 2000 tại Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngay từ bé tẹo, cậu đã sở hữu IQ vượt trội khiến ai cũng phải thán phục với thành tích học tập xịn sò không tưởng.
Thần đồng nhí "hack não" từ thuở lọt lòng
Năm Dịch Hoan 7 tuổi, thấy con mình quá "xịn xò", bố mẹ muốn cho nhảy thẳng lên lớp 5 luôn nhưng nhà trường không chịu. Cuối cùng trường tiểu học đồng ý nhưng với điều kiện cậu bé phải pass được bài test đánh giá năng lực.
Và rồi drama gì đã xảy ra? Cậu bé chỉ cần 2,5 ngày là xong xuôi toàn bộ chương trình tiểu học rồi!
Trước tài năng bá đạo của Tô Lưu Dịch Hoan, trường Trung học Bowen đã tổ chức một buổi kiểm tra trình độ. Kết quả của đứa trẻ 7 tuổi lúc đó khiến mọi người phải há hốc mồm.
Cậu bé Dịch Hoan làm đúng 100% đề kiểm tra, dù là môn Toán hay Văn học cổ gì cũng "ez game" hết. Với thành tích này, trường Bowen quyết định cho Dịch Hoan học chương trình cấp 2 trong 3 tháng thôi.
Ngay tháng đầu tiên, cậu bé đã vượt qua tất cả bài kiểm tra với điểm số max ping luôn. Nhà trường sau đó mời chuyên gia về dạy riêng cho Dịch Hoan. Chính những chuyên gia này cũng phải shock trước tài năng của thần đồng nhí.
Tháng 9/2008, khi mới 8 tuổi, Dịch Hoan nhập học cấp 3 với điểm số cực đỉnh. Ở cấp học mới, cậu bé tiếp tục được trường sắp xếp giáo viên dạy riêng một khóa học kéo dài 1 năm rưỡi.
Năm 2010, Dịch Hoan đỗ đại học với số điểm 566, chỉ kém thủ khoa có 14 điểm. Nhưng mà điểm khác biệt là cậu bé chỉ học tiểu học 2,5 ngày, học cấp 2 ba tháng và học cấp 3 một năm thôi nha! Với thành tích "trời ơi đất hỡi" này, Dịch Hoan hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "thần đồng" rồi còn gì.
Sự biến mất bí ẩn của thần đồng nhí
Sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, Dịch Hoan được nhiều trường cung cấp học bổng nhưng bố mẹ cậu bé quyết định cho con đến Thâm Quyến để tham gia một cuộc phỏng vấn riêng.
Một nhóm chuyên gia gồm các giáo sư và chủ tịch Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông nhận thấy cậu bé có tài năng thiên bẩm về toán học, trí nhớ siêu phàm cùng trí tưởng tượng sáng tạo vượt trội dù còn thiếu hụt nhiều về văn hóa.
Tô Lưu Dịch Hoan sau đó nhập học tại ngôi trường này. Tuy nhiên dù tài giỏi thế nào đi nữa thì lúc đó, cậu bé mới chỉ 10 tuổi mà thôi.
Dịch Hoan vẫn chỉ là một cậu bé đang tuổi ăn tuổi chơi và thích nô đùa như bạn bè cùng lứa. Sau một thời gian nhập học, Dịch Hoan đã bỏ học.
Nguyên nhân thực sự là gì thì cả nhà trường lẫn gia đình đều không lên tiếng rõ ràng. Họ chỉ cho biết, Dịch Hoan không bỏ học mà chỉ nghỉ tạm thời.
Khi có quá nhiều người lên tiếng thắc mắc, ông Chúc Thanh Thi, chủ tịch trường Đại học Khoa học và Công nghệ đã lên tiếng: "Dịch Hoan nhớ nhà nên tạm thời nghỉ học, mọi người đừng phóng đại vấn đề".
Bên cạnh đó, ông Chu cũng cho biết nhà trường luôn quan tâm và áp dụng nhiều phương pháp giáo dục đặc biệt, hữu ích nhằm đào tạo Dịch Hoan thành người xuất sắc. Tuy nhiên dư luận Trung Quốc không hoàn toàn tin tưởng điều này.
Nhiều người cho rằng chính sự quan tâm của truyền thông là lý do khiến Dịch Hoan bỏ học. Ngoài ra việc phải đi học Đại học quá sớm có thể khiến cậu bé gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân.
"Dù giỏi đến mấy thì Tô Lưu Dịch Hoan cũng mới chỉ 10 tuổi. Cậu bé cần có tuổi thơ của riêng mình", dư luận Trung Quốc thời điểm ấy cảm thán.
Nguồn: soha.vn