Cậu bé sở hữu "đôi chân bốc hỏa" kỳ lạ khiến ai cũng phải ngỡ ngàng

6b7fa66d6eeb1a419ea2.jpg


Chuyện nghe như phim viễn tưởng nhưng lại có thật luôn đó các bạn ơi! Đôi chân của Bắc cứ nóng ran như có nguồn điện cắm vào ấy. Dù đông hay hè, cậu vẫn phải kề cận chậu nước đá mới chịu được

e54f714d36d4ae467cc7.jpg


Đặng Sử Bắc, 16 tuổi (làng Ốc, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa) là nhân vật chính của câu chuyện kỳ lạ này.

Lúc mới sinh ra Bắc hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khác với các bé khác, cậu khóc suốt ngày luôn, không chịu bú sữa, không ăn ngủ bình thường. Bố mẹ đưa đi khám mãi mà cũng không tìm ra nguyên nhân

Thấy uống nước thì Bắc đỡ khóc hơn, nên từ lúc 3 tuổi, Bắc đã phải nằm trong nước liên tục luôn.

Cả mùa đông lẫn mùa hè, bố mẹ Bắc đều phải mua đá cây về bỏ vào chậu cho con ngâm suốt ngày đêm. Có những ngày nóng nực, Bắc dùng đến tận 12 cây đá một ngày á

Không chỉ ngâm đơn thuần, mà Bắc còn ăn, ngủ luôn trong chậu đá ấy chứ! Chỉ khi nào đi vệ sinh thì cậu mới chịu ra ngoài thôi.

Đến cuối năm 2004, chuyện còn drama hơn nữa: hai bàn chân của Bắc tự nhiên cháy đen, nứt toác như khoai lang nướng vậy đó! Nhưng lạ là thịt không hề bị bưng mủ hay sưng tấy gì cả

Hiện giờ đôi chân của Bắc đã có thể đi lại được rồi, nhưng chỉ đi được rón rén thôi. Đặc biệt, cậu thấy cực kỳ dễ chịu khi được nô đùa với sóng biển. Bắc tâm sự:

"Em có thể ở dưới nước cả ngày cũng được, vì ở dưới nước chân em có thể đi lại dễ dàng, không đau nhức như trên bờ".

Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người xác định em bị một luồng nhiệt trong cơ thể (về chuyên môn họ gọi đó là hỏa xà)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top