Cậu bé sinh ra "không có mặt" vì khối u khổng lồ che khuất, ai ngờ diện mạo sau phẫu thuật lại gây bất ngờ thế này

ChangIu2097

New member
9beeb09486e39783506f.jpg


Câu chuyện về cậu bé Zakary từ Ohio, Hoa Kỳ từng gây chấn động cư dân mạng cách đây vài năm - em chào đời với khuôn mặt bị che phủ hoàn toàn bởi một khối u siêu to khổng lồ Nghe mà thương ghê!

aec44a6c979dcefd1d9b.jpg


Bà mẹ Valeka Riegel kể lại rằng khi con trai chào đời, cô hoàn toàn không biết mặt con mình trông như thế nào suốt mấy tháng trời luôn. Nghĩ mà đau lòng quá đi

Ban đầu lúc mang thai được 5 tháng, các bác sĩ siêu âm nghĩ chỉ là khối u ở má bé thôi. Nhưng khi chụp MRI kỹ càng hơn thì ối giời ơi - hóa ra là u não, nghiêm trọng hơn nhiều!

f9e1624a882821b1e778.jpg


Nguyên nhân là do hộp sọ của bé không đóng lại đúng cách khi phát triển, khiến mô não từ từ vươn ra ngoài qua khe hở giữa hai mắt rồi tụ lại thành một cái túi khổng lồ Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chỉ có 1 trong 12.200 trẻ sơ sinh gặp phải tình trạng này. Hiếm xỉu luôn á!

092b15c0a740e98b359c.jpg


Ngay lập tức, một đội ngũ siêu khủng gồm tận 22 bác sĩ tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati đã vào cuộc. Nhiều người lo lắng bé sẽ không qua khỏi nhưng may thay, Zakary đã chào đời khỏe mạnh sau ca mổ đẻ

bec93e2804c7de19a0cb.jpg


Tuy nhiên khối u trước mặt bé lớn và nặng không tưởng, kéo dài từ trán xuống tận miệng, đè lên làm xẹp cả mũi luôn. Vì bé còn quá nhỏ để phẫu thuật ngay, các bác sĩ đã chế một cái địu mini để nâng đỡ khối u, giúp bé có thể thở và bú bình được.

82156a2ba722a390bd7e.jpg


d5fab5a8430b684fed2d.jpg


Phải đợi đến 4 tháng tuổi, khi cơ thể đã khỏe hơn, Zakary mới được phẫu thuật cắt bỏ khối u não và tái tạo lại khuôn mặt. May quá may quá, ca phẫu thuật siêu phức tạp đã thành công rực rỡ! Và lần đầu tiên, gương mặt thật sự của cậu bé mới được "lộ diện". Đôi mắt lồi của bé cũng được cải thiện hẳn nữa.

c856e333667b59213a3c.jpg


"Tôi chỉ biết khóc, vì trước nay tôi đâu có biết thằng bé có hàng mi dài đẹp và đôi mắt nâu to tròn như vậy" - bà mẹ Valeka Riegel xúc động chia sẻ về khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy mặt con ❤️

Hiện tại, sức khỏe của Zakary đã hoàn toàn ổn định rồi nha! Tuy bé có chậm phát triển trong 3 tháng đầu đời nhưng sau khi hồi phục sau phẫu thuật, em đã phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhìn gương mặt đáng yêu của bé giờ mà ai cũng phải mỉm cười thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top