Cậu bé Phú Thọ bỏng 70% cơ thể nói câu này mà ai nghe cũng khóc: "Con sẽ cố gắng học để làm bác sĩ"

Chuyện của em bé 11 tuổi này nghe mà xót xa lắm luôn! Em sinh ra ở vùng quê Phú Thọ, bố mẹ ly hôn từ lúc em mới 4 tuổi. Hai bố con cùng ông bà sống dựa vào nhau, thu nhập chỉ có mỗi đồng lương làm thuê ít ỏi của bố thôi.

7 tháng trước, bi kịch ập đến khi em đi câu cá với bạn. Cần câu vô tình mắc phải dây điện cao thế, một tiếng nổ vang trời, toàn thân em bị bỏng nặng luôn Người bố phải bỏ việc, bán hết tài sản để chạy chữa cho con.

db076edbc8412364dfde.jpg


Từ bệnh viện huyện đến tuyến trung ương, 2 tháng trời người bố không rời con nửa bước. Nhìn con đau đớn mỗi lần thay băng mà nước mắt chảy ròng, nhưng vẫn phải cố nín để động viên con. Sau 2 lần ghép da, hết tiền rồi, bố con phải xin về quê, nhờ bác sĩ gần nhà thay băng hàng ngày.

Tuy cứu được mạng nhưng di chứng để lại nặng nề: em không thể đứng thẳng, không giơ được tay, không duỗi được cánh tay vì sẹo co dính ở ngực, nách và khuỷu phải. Đau, ngứa, rát, tê bì liên tục nhưng em không hề kêu ca gì cả

Điều đáng nể nhất là em vẫn quyết tâm đi học! Trước đây em là học sinh giỏi, nhiều giải thể thao. Sau tai nạn, điều đầu tiên em nghĩ đến là... quay lại trường học để kịp theo bạn bè!

Đi học trở lại khó khăn lắm, nhất là việc viết bài. Nhiều lúc cầm bút mà ngón tay đỏ tấy, mỏi rã rời nhưng em vẫn cố chép bài đầy đủ. Thầy cô bạn bè động viên nên em càng cố gắng hơn

May mắn thay, nhờ các nhà hảo tâm, em được đưa xuống Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Theo PGS.TS. Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, ca bệnh của em khá phức tạp, phải phẫu thuật nhiều lần. Thêm nữa, da tự thân để ghép có hạn, cần thời gian đặt túi giãn da để tạo đủ da chất lượng cho ca mổ.

437be3bd7dd24674fff1.jpg


Dù phải ra vào viện liên tục nhưng em không bỏ học! Vẫn cố gắng bắt nhịp với bạn bè, lo lịch điều trị trùng lịch thi. Trước ngày mổ cánh tay, em còn khoe được điểm 9, 10 thi giữa kỳ nữa này

Trong ca mổ đầu tiên, PGS. TS Dung ưu tiên xử lý sẹo co kéo khuỷu tay phải để em thuận tiện hơn trong sinh hoạt, học tập. Ca này chủ yếu tận dụng tối đa chỗ có thể lấy da để tạo hình. Tuy chưa duỗi thẳng hoàn toàn nhưng cải thiện độ mở từ góc co 85 độ lên khoảng 135 độ rồi, em đã cử động tay dễ dàng hơn nhiều!

Khi về quê để chuẩn bị cho những ca mổ tiếp theo, lời em nói khiến ai nghe cũng rớt nước mắt:

"Ở Khoa mọi người yêu thương con, ai cũng quan tâm hỏi thăm, khích lệ động viên. Con không đau, không sợ. Qua giải thích của các bác sĩ, trong tương lai, con vẫn còn cơ hội để quay lại đánh cầu, đá bóng. Con vui lắm. Con sẽ cố gắng học để làm bác sĩ, để cứu chữa cho mọi người, để trở lại đây với các bác."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top