Video cậu bé giả vờ khóc lóc, bảo mẹ là mình dị ứng với mùi bài tập về nhà đang gây sốt cực mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc
Trong clip mà mẹ đăng lên cuối tuần trước, cậu nhóc đến từ Giang Tô có màn biểu diễn cực "thuyết phục": vo tròn khăn giấy nhét mũi, rơi nước mắt rồi hắt hơi liên tục, kêu ca là mình bị dị ứng với mùi... bài tập về nhà.
Tuy nhiên plot twist ở chỗ khi mẹ bảo "vậy đi bệnh viện đi con", cậu bé liền từ chối ngay lập tức
"Ngừng diễn đi. Cầm bút lên", mẹ Yu lên tiếng.
"Sao 5 năm qua con không bị dị ứng, năm nay đột nhiên lại xuất hiện triệu chứng?", bà Yu hỏi.
"Bởi thời gian đó con đang ủ bệnh", cậu bé trả lời câu này mà netizen phải thốt lên: tài năng thật sự!
Bà Yu cho biết đây không phải lần đầu tiên con trai mình "diễn kịch" để trốn làm bài tập về nhà rồi.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc với hàng loạt bình luận cực hài.
"Thời kỳ 5 năm ủ bệnh có vẻ hơi dài đấy nhỉ", một cư dân mạng bình luận
"Cậu nhóc nên trở thành diễn viên khi lớn lên", một tài khoản Weibo góp ý kiến.
Tuy nhiên cũng có những người... tin vào câu chuyện của cậu bé. "Trông thì có vẻ vui, nhưng tôi tin là thật bởi có một số sách khá nặng mùi đấy" - ủa sao lại hợp lý thế?
Nói thật thì áp lực học hành của các em nhỏ Trung Quốc cũng đáng thương phết. Dữ liệu công bố năm 2017 cho thấy học sinh tiểu học và trung học Trung Quốc phải làm bài tập trung bình 2,82 giờ mỗi ngày, gấp 3,7 lần học sinh Nhật Bản và 4,8 lần học sinh Hàn Quốc luôn
Nguồn: SCMP
Nguồn: kenh14.vn