Trời ơi, các mẹ bỉm sữa nghe câu chuyện này mà tim phải rụng rời luôn á! Uống nhầm sữa công thức fake thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Chị Seila Nawi ở Malaysia đã trải qua một cơn ác mộng thực sự khi con trai cô bé Mikael bị nôn mửa dữ dội và phải vào viện cấp tốc...
Vào tháng 12/2017, chị Seila đã chia sẻ lên Facebook câu chuyện kinh hoàng của gia đình mình. Tháng 11/2017, bé Mikael phải nằm viện hơn 2 tuần trời. Và mãi sau đó, khi scandal sữa fake nổ ra thì mọi người mới ngã ngửa nhận ra nguyên nhân!
Nghe mà tức á! Bé Mikael nôn tới tấp đến 9 lần/ngày luôn. Ban đầu chị Seila cứ nghĩ con bị ốm nhẹ nên chăm sóc tại nhà, mong con sẽ khỏe lại. Nhưng chiều hôm đó, mặt và người bé ửng đỏ, nóng ran như lửa đốt. "Mỗi lần thế này là tôi tắm cho con. Sốt lên nhanh mà xuống cũng nhanh", chị kể lại.
3 giờ chiều, bé Mikael nằm li bì một chỗ, không chịu bú sữa nữa. Lúc này chị Seila mới hoảng hồn đưa con vào bệnh viện gần nhất.
Lúc đó chị Seila chả ngờ tí nào là sữa con uống có vấn đề cả! Bác sĩ hỏi han đủ thứ: con ăn gì, có vô tình bò lê đê ăn nhầm đồ gì trong nhà không...
Bé Mikael phải nằm lại viện vì mất nước nghiêm trọng, phải truyền nước liên tục. Con không chịu ăn uống gì hết, nhìn mà thương quá trời!
Rồi tình hình càng nghiêm trọng hơn khi bé bắt đầu bị tiêu chảy nặng. Mùi ớt quá trời ớt, đi "ỉa" tận 11 lần/ngày! Làm đủ các loại xét nghiệm từ dị ứng đến xét nghiệm phân nhưng toàn ra kết quả âm tính hết.
"Suốt thời gian nằm viện, Mikael vẫn tiêu chảy liên tục, sốt lên sốt xuống, nổi mẩn đỏ khắp mặt và người", chị Seila kể.
Đỉnh điểm là sau 1 tuần, bé bắt đầu đi cầu ra máu! Các bác sĩ phải cho dùng kháng sinh. Là một người mẹ, chị Seila nặng lòng lắm nhưng cũng phải chấp nhận cho con uống thuốc.
Và đây là phần trớ trêu nhất: "Suốt thời gian nằm viện, con tôi không ăn đồ rắn gì cả, chỉ uống sữa công thức thôi. Ai ngờ được đó lại là sữa fake chứ?!"
Sau 2 tuần, vì bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân mà Mikael có vẻ khá hơn, chị Seila xin xuất viện cho con. Về nhà bé dần hồi phục...
Nhưng về nhà con vẫn uống đúng loại sữa đó nha! Trùng hợp thay, đúng lúc Mikael nằm viện thì cơ quan chức năng phát hiện và công bố thông tin về sữa công thức fake.
Chị Seila kiểm tra lại hộp sữa thì giật mình nhận ra: dù cùng loại cũ nhưng quy cách đóng gói khác hẳn - hóa ra vợ chồng chị mua ở một cửa hàng khác!
Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, chị Seila khuyên các mẹ bỉm chỉ nên mua sữa ở những cửa hàng uy tín thôi nhé! May mắn là bé Mikael cuối cùng đã bình phục hoàn toàn và quay lại với tuổi thơ vui vẻ rồi.
Cuối tháng 2 năm đó, cơ quan chức năng Malaysia đã thu giữ 210 hộp sữa công thức fake sau hàng loạt báo cáo về trẻ sơ sinh bị nôn mửa nghiêm trọng. Chiến dịch này do Bộ Thương mại, Hợp tác và Tiêu dùng Quốc nội Malaysia trực tiếp giám sát.
Ông Khairul Anwar Bachok - người đứng đầu bộ này cho biết: "Các hộp sữa fake được xếp lẫn với sữa chính hãng trên kệ, bán với giá gần bằng hàng thật luôn, khoảng 20 ringgit/hộp" (tương đương 120k VNĐ).
Sữa công thức fake với hàm lượng dinh dưỡng tệ hại tiềm ẩn vô vàn hiểm họa cho các bé: không chỉ làm suy giảm sức khỏe mà còn có thể gây suy dinh dưỡng nghiêm trọng luôn á!
Nguồn: soha.vn