Xuất phát điểm từ một gia đình nông dân thuần túy, Võ Minh Quân (chuyên ngành Luật học, Học viện Tòa án) đã làm nên kỳ tích khi trở thành thủ khoa đầu ra năm 2024
Khi áp lực thành động lực: Plot twist đời thật!
Chọn ngành Luật không phải là quyết định "vớ vẩn" của Võ Minh Quân đâu nhé! Ngay từ bé, bạn ấy đã mơ ước trở thành cán bộ tòa án – những người bảo vệ công lý và đảm bảo sự công bằng. "Học viện Tòa án là nơi đào tạo những thế hệ cán bộ tòa án tương lai, có kiến thức vững vàng và phẩm chất đạo đức. Việc học ở đây cho mình cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu và các tình huống thực tiễn trong môi trường tòa án. Điều đó giúp mình đến gần hơn với ước mơ của bản thân", Quân tâm sự.
Là nam sinh theo học ngành Luật – vốn được xem là ngành khá "nặng đô" về nghiên cứu, phân tích – Quân từng nhận không ít câu hỏi kiểu "sao lại chọn ngành này?" từ mọi người. Bạn ấy thẳng thắn đáp trả: "Mình không phải là dân chuyên về các bộ môn khoa học xã hội, nhưng ước mơ trở thành cán bộ tòa án đã thôi thúc mình bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân với ngành học này".
Sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm lao động chân tay, Quân sớm nhận ra sự vất vả mà gia đình phải gồng gánh để nuôi bạn ấy ăn học. Trong khi bạn bè đồng trang lứa ở quê chọn đi làm sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Quân đã quyết tâm theo đuổi con đường đại học.
"Việc học đại học là một áp lực lớn, nhưng cũng là cách mình tri ân gia đình. Mình luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Những áp lực đó lại trở thành động lực, giúp mình kiên trì hơn trên hành trình này", Quân chia sẻ.
Suốt 4 năm đại học, Quân không ngừng "cày cuốc" Bạn ấy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, kết quả học tập chính là món quà quý giá nhất có thể dành tặng bố mẹ.
Hành trình lên đỉnh vinh quang: Không có chuyện easy!
Đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra không phải chuyện dễ ăn, đặc biệt với một ngành học đòi hỏi sự nghiên cứu sâu rộng như Luật học. Đối mặt với những vấn đề phức tạp trong học tập, Quân luôn tìm cách giải quyết từng bước một. Bạn ấy tận dụng mọi cơ hội học hỏi từ thầy cô, bạn bè, thậm chí cả những anh chị khóa trên.
"Mình không có bí kíp gì đặc biệt, chỉ biết cố gắng từng ngày. Đặc thù ngành Luật đòi hỏi sinh viên phải nghiên cứu nhiều tài liệu và sách báo. Vì vậy, mình đề cao tính tự học để chủ động lĩnh hội kiến thức", Quân chia sẻ về phương pháp học tập của mình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Võ Minh Quân không giấu được niềm tự hào khi nói về thành tích thủ khoa đầu ra: "Đó là một cảm giác vừa vinh dự, vừa tự hào. 4 năm nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Thành tích này không chỉ là món quà dành cho bản thân, mà còn là niềm tự hào dành cho bố mẹ và gia đình"
Không chỉ học giỏi, Võ Minh Quân còn là một sinh viên cực kỳ năng động! Bạn ấy tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ngay từ khi bước chân vào Học viện Tòa án. Từ những chương trình tình nguyện đến các hoạt động đoàn hội, Quân đều để lại dấu ấn tích cực.
Tuy nhiên, bạn ấy luôn biết cách balance giữa việc học và tham gia các hoạt động bên ngoài. "Học tập luôn là ưu tiên hàng đầu. Mình thường sắp xếp tham gia các hoạt động ngoại khóa vào thời gian rảnh rỗi để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả học tập", Quân chia sẻ.
Động lực lớn nhất: Gia đình và tương lai sáng lạng!
Khi được hỏi về động lực lớn nhất trên hành trình học tập, Quân không ngần ngại trả lời: "Gia đình chính là động lực lớn nhất của mình. Mình muốn học thật tốt để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ bố mẹ và làm họ tự hào".
Nhìn về tương lai, Võ Minh Quân mong muốn được làm việc trong hệ thống Tòa án nhân dân. Bạn ấy mơ ước trở thành một cán bộ tòa án "phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho ngành tư pháp.
Từ một cậu bé nhà nông, Võ Minh Quân đã "grind" không ngừng để trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án. Câu chuyện của bạn ấy là minh chứng sống động cho thấy rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn, chỉ cần quyết tâm và kiên trì, bạn hoàn toàn có thể chinh phục ước mơ của mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn