Cậu bé "người khỉ" 14 tuổi ở Huế: Câu chuyện đau lòng về em Huy chỉ cao 0,8m, nặng 7kg

BeoNgoan

New member
076b781179f14a26838d.jpg


Mắc căn bệnh siêu hiếm gặp, em Hứa Văn Huy năm nay 14 tuổi nhưng chỉ cao 0,8 mét, nặng vỏn vẹn 7kg. Chân tay, mắt, miệng, đầu đều nhỏ xíu, suy nghĩ và hành động như bé 3 tuổi. Đặc biệt em rất thích leo trèo nên được gọi với biệt danh "người khỉ"

Hình người nhưng có dáng đi như khỉ

Cuối tháng 8 vừa rồi, mình có dịp ghé thăm em ở xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vừa bước vào căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm sau cánh đồng lúa, mình đã thấy một cậu bé có thân hình siêu nhỏ, đi khập khiễng, khuôn mặt gầy guộc chỉ có đúng 3 chiếc răng. Thấy có khách, Huy chạy ùa ra ôm chầm lấy mình rồi cố trèo lên cổ ngồi với vẻ mặt hớn hở, giọng nói khèng khẹc ú ớ.

ad5b99399432c86101da.jpg


Đang lom khom dưới bếp chuẩn bị cơm chiều, chị Hứa Thị Yến (44 tuổi) vội chạy theo, bế con lại và nói như xin lỗi: "Khổ lắm, cứ hễ thấy người đến nhà là hắn lại vui mừng rồi trèo lên cổ họ ngồi. Người có chút xíu nhưng lại thích leo trèo, nghịch ngợm như khỉ vậy. Mấy chú thông cảm nhé".

4977f92b299a8383d47f.jpg


4175b32a2dc89cf0d44b.jpg


Trong căn nhà tồi tàn chẳng có gì giá trị ngoài chiếc tivi nội địa lúc chạy được lúc không, chị Yến nghẹn ngào kể về cuộc đời mình. Huy là con của chị với anh Ngô Văn Lành cùng làng. Lúc sinh ra, Huy chỉ bé chưa bằng một hộp sữa, nặng chưa đến 4 lạng và cao chưa đến 30cm. Các bác sĩ kết luận em bị suy dinh dưỡng bào thai và teo não, thần kinh không ổn định...

e232be65d8ca3c305abe.jpg


Bế con vào lòng rồi lau nước mắt trên đôi gò má gầy guộc, chị Yến nói nghẹn ngào: "Khi mang thai, thấy bụng mình nhỏ xíu, tôi đã có linh tính chẳng lành. Rồi sinh Huy ra sức khỏe yếu quá nên các bác sĩ ở bệnh viện Trung ương Huế phải nuôi cháu trong lồng kính suốt một tháng trời.

1794574ad409502c5e60.jpg


Thấy cơ thể con phát triển không bình thường, gương mặt méo mó, tôi chạy vạy vay mượn và bán hết tài sản trong nhà để đưa con đi khắp nơi chạy chữa. Nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ... Thế rồi, tôi đành đưa con về nhà, cố gắng chăm sóc, bồi bổ tốt và tự an ủi mình rằng con sẽ lớn. Nhưng ngờ đâu gần 15 năm qua mà nó vẫn cứ bé xíu như vậy".

0c9696758ab9a02ada72.jpg


f9312b72396a88ef5491.jpg


Đau lòng hơn, thấy Huy sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác, cha em chán nản rồi suốt ngày rượu chè, hành hạ vợ con. Được một thời gian, anh Lành bỏ đi biệt xứ. Từ đó đến giờ, hai mẹ con Huy phải nương tựa nhau sống qua ngày.



Bất lực trước số phận...

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top