Cậu bé nghèo mồ côi nhận tin nhắn bất ngờ từ thầy giáo, số phận đổi đời sau 10 năm

acfffcffeab5acec7a72.jpg


Từ cậu học trò nghèo mồ côi cha mẹ đến du học sinh sở hữu bằng ĐH tại Nhật, hành trình của Lê Đức Nhân (31 tuổi, quê Bình Định) khiến ai nghe cũng phải nể phục

Cuộc đời mà, không phải lúc nào cũng smooth sailing đâu nhé! Đôi khi những plot twist đến bất ngờ để test xem bạn có đủ mạnh mẽ không. Và chính những nghịch cảnh ấy có thể flip hoàn toàn cuộc đời bạn luôn.

Đó chính là câu chuyện real của anh Lê Đức Nhân (31 tuổi, quê Bình Định). Cũng như bao người khác, Nhân từng có một tuổi thơ êm đềm với đầy đủ yêu thương từ bố mẹ và các chị gái.

d2cc890b361c51df1a64.jpg


Dù nhà nghèo nhưng là con trai út nên Nhân được cưng chiều hết mực. Thế rồi biến cố ập đến khi cậu bé lên 11 tuổi - một tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ

"Mình mãi mãi không thể quên được cái ngày tháng 4 năm ấy, mẹ đi chợ bán rau, bị tai nạn qua đời. Vừa 50 ngày mẹ xong thì trong một lần đi đám giỗ người quen, bố mình cũng bị tai nạn không qua khỏi. Đến tháng 11 cùng năm, vì sức khoẻ yếu nên ông nội cũng ra đi.

Đứa trẻ 11 tuổi năm ấy mang chồng 3 chiếc khăn tang trên đầu. Mình nghe người ta nói rằng: 'Trời đất ơi, ba má nó chết hết rồi, không biết mai mốt nó sống ra sao nữa.'" - Nhân chia sẻ về ký ức đau thương nhất đời.

Sau khi bố mẹ mất, 2 chị gái lần lượt lấy chồng, cậu bé mồ côi được chú thím, rồi cậu mợ cưu mang để có thể tiếp tục đến trường

Đến năm lớp 12, Nhân được một thầy giáo nhận vào nuôi tại Cơ sở bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương. Tại đây, Nhân mới có điều kiện học tập ổn định hơn.

1b67c99bc525663a6dc6.jpg


Với ý chí sắt đá và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhân thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Thế nhưng plot twist tiếp theo còn xịn hơn nhiều!

"Năm 2013, khi đang là sinh viên, thầy Vinh - người thầy đã nhận nuôi mình ở Trung tâm bảo trợ nhắn tin hỏi có muốn đi Nhật du học không. Mình không tin vào mắt mình luôn!

Và mình quyết định bảo lưu kết quả học tập tại Việt Nam, chuyển sang học tiếng tại một trường tiếng Nhật để bắt đầu hành trình du học."

Năm 2014, sau thời gian cày cuốc tiếng Nhật, Nhân thi đỗ học bổng toàn phần của báo Asahi - cái học bổng xịn sò mà bao người mơ ước! ✨

Tháng 3/2015, chàng trai trẻ chính thức đặt chân đến xứ sở hoa anh đào, mở đầu cho hành trình mới đầy hào hứng nhưng cũng chứa đầy thử thách phía trước.

Chính Nhân cũng không thể tin được - một cậu bé mồ côi, từng lo lắng không biết có học hết cấp 3 không vì nhà quá nghèo, giờ lại được bay sang Nhật du học. Crazy right?

9 năm trước, xứ sở hoa anh đào đón chào chàng trai Việt Nam 21 tuổi, lần đầu ra nước ngoài - cách xa quê hương cả ngàn cây số, mang theo trong lòng bao ước mơ, hoài bão và sự kỳ vọng của người thân, thầy cô, bạn bè...

Thế nhưng, khó khăn vẫn chưa buông tha cho anh. Thời gian ở Nhật, những biến cố tiếp tục ập đến như thể muốn test giới hạn của cậu học trò nghèo. Cậu - người đã nuôi dưỡng Nhân từ khi bố mẹ mất - bị đột quỵ qua đời. Hai chị gái lần lượt mắc bệnh ung thư. Bà nội cũng mất không lâu sau đó

"Đã có lúc tưởng chừng mình không thể tiếp tục được nữa, từng muốn từ bỏ mọi thứ vì thật sự quá mệt mỏi khi những biến cố không ngừng đến với cuộc đời mình.

Mình từng suy nghĩ nhiều, bao mệt mỏi dồn nén không thể chia sẻ với ai, đến mức bị trầm cảm. Mỗi ngày, phải tự đấu tranh với bản ngã của chính mình.

Nhưng vượt lên tất cả, bản thân tự nhủ phải cố gắng, vì còn có rất nhiều người đang kỳ vọng vào mình, tuyệt đối không được bỏ cuộc."

b401c76e35afa7e0c420.jpg


18689667a447d41accb3.jpg


Để có tiền trang trải cuộc sống, công việc đầu tiên của Nhân khi sang Nhật là giao báo. Anh thi bằng lái xe máy ngay khi vừa đến Nhật. Sau khi pass, Nhân được phân về Yurigaoka ở tỉnh Kanagawa, làm việc cho toà soạn báo Asahi.

Chàng sinh viên vừa đi học, vừa cày công việc giao báo trong suốt 2 năm liền - và cái lịch trình này nghe xong mà muốn khóc luôn á :

"Mỗi sáng, mình phải thức dậy vào lúc 1 giờ 30 để ra tiệm báo, lấy báo đi phát đến khoảng 6 giờ sáng về.

Chỉ kịp ngả cái lưng nghỉ một tí, đến hơn 8 giờ đã phải rời nhà, đi tàu điện thêm 1 giờ để đến trường. Tan học về nhà, ăn cơm trưa rồi mình lại ra tiệm để phát báo chiều. Nhiều lúc vừa lái xe mình vừa ngủ gật đến nỗi tông xe vào tường rào.

Công việc phát báo thì không được nghỉ dù thời tiết như thế nào. Nhưng mình chưa một lần than vãn với ai, bởi đây là sự lựa chọn của mình. Cứ thế một mình chịu đựng, một mình nuốt ngược nước mắt vào trong rồi tự nhủ, chỉ cần cố gắng thêm một tí nữa thì sẽ vượt qua cả thôi."

bcd1c5ddf087fcfdf5d7.jpg


c01139b709e6e9a588ea.jpg


b4659d01f1a8098c453d.jpg




Sau khi kết thúc công việc phát báo, để kiếm thêm tiền, anh còn làm vô số nghề khác nhau: nhân viên phục vụ quán nhậu, đi bán mì, phụ bếp... Basically là làm mọi thứ để survive!

Mỗi ngày, Nhân ra khỏi nhà từ khi trời còn tối om. Vừa học, vừa làm 2-3 công việc cùng lúc nên mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 3-4 tiếng. Tranh thủ chợp mắt ở chỗ làm hay học bài trên tàu điện là chuyện bình thường với anh. Làm nhiều việc cùng lúc, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng khiến anh gầy nhom, có lúc chỉ còn 45kg

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top