Mấy ngày này ai cũng bàn tán về kỳ thi THPT Quốc gia với đủ loại drama, nhưng mà gần đây có một cuộc thi của cậu học trò nhỏ cũng khiến cư dân mạng phải chú ý không kém đâu nha!
Trong khi cả nước đang hướng về các sĩ tử lớp 12 với kỳ thi quan trọng, thì không khí thi cử căng thẳng ở lớp hướng đạo sinh cũng đang viral không kém với những câu chuyện từ kỳ thi quốc gia luôn á!
Bức ảnh này do anh Nguyễn Ngọc Thiện, 29 tuổi, đang làm việc tại một công ty chuyên về điện, tự động hóa và năng lượng ở TP.HCM chụp và share lên diễn đàn dành cho hội mê nhiếp ảnh đường phố.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cậu học trò nhỏ đang ngồi, vừa chăm chú cầm ngòi bút chì trên tay để làm bài thi, vừa mếu máo khóc nức nở được netizen truyền tay nhau với tốc độ ánh sáng luôn!
Ngọc Thiện kể lại: "Bức ảnh này mình tình cờ chụp được vào sáng thứ 7 vừa rồi, khi có hẹn chụp ảnh cho gia đình một người bạn ở công viên Tao Đàn.
Trong lúc đợi bạn đến, mình tranh thủ đi dạo vài vòng để khảo sát khung cảnh cho buổi chụp, thì thấy mấy em này đang ngồi làm bài thi cùng khá đông các bạn khác.
Do em ấy có vẻ thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất nên chắc vẫn còn ham chơi chưa kịp ôn bài. Cu cậu không làm bài được, cứ ngồi xoay tới xoay lui, cắn bút đòi về, bố mẹ em ngồi ngoài la, không cho về, bảo làm xong mới được về, thế là cụ cậu ấm ức quá nên vừa ngồi làm vừa khóc nức nở.
Xung quanh giám thị đi kiểm tra khá chặt chẽ, không cho người lớn đến gần khu vực làm bài của các em."
Theo tìm hiểu thì cậu bé này đang làm bài thi trắc nghiệm lên bậc trong lớp dạy hướng đạo cho học sinh dịp hè này nè!
"Cậu bé này là hội viên nhí đang sinh hoạt trong CLB Sao Bắc Đẩu, thường sinh hoạt vào cuối tuần ở công viên Tao Đàn và một vài công viên khác nữa trong thành phố.
Lúc mình chụp thì có khoảng trên 50 em đang ngồi làm bài thi trong kỳ thi lên bậc, thời gian thi kéo dài khá lâu, mình ngồi canh hơn 30 phút mới chụp được ảnh này, sau đó mới nghe thông báo là còn 1 tiếng 30 phút nữa mới hết giờ làm bài.
Cậu bé này thì khóc một lúc lâu quá nên bố mẹ cũng đành cho em về" – Nhiếp ảnh 8x chia sẻ thêm.
Theo quan sát thì có thể thấy nội dung các câu hỏi trong bài thi khá khó nhằn đó nha, bởi không chỉ cậu bé này lâm vào tình huống éo le như thế, mà nhiều em học sinh khác cũng phải "vò đầu bứt tai" khi làm bài thi luôn!
"Tuy nhiều bạn cũng nhăn nhó vì không làm được bài, nhưng không có em nào vừa làm bài vừa ngáp, xoay tới xoay lui rồi cắn bút, nhìn trời nhìn mây một hồi chán quá đòi về, không được về thì ấm ức ngồi vừa làm vừa khóc như cậu chàng này.
Nói chung mình quan sát một hồi lâu thì thấy cu cậu này nổi nhất nhóm hội viên nhí đang thi, rất đặc biệt!" – Ngọc Thiện cho hay.
Bức ảnh về cậu bé hướng đạo sinh ngồi mếu máo khóc đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ dân mạng.
Nhiều người không khỏi bật cười trước khoảnh khắc dễ thương này, đồng thời chia sẻ với cậu bé vừa đáng thương, vừa vô cùng đáng yêu quá trời!
Bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến cho rằng liệu người lớn có đang quá áp đặt trẻ em, khiến chúng bị áp lực bài vở ngay trong dịp nghỉ hè, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra các em phải được vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì được biết lớp học mà các bạn nhỏ này đang tham gia là lớp dạy hướng đạo miễn phí ở các công viên lớn trong thành phố như Tao Đàn, 26/3, Lê Văn Tám...
Tại đây, thanh thiếu niên từ 6-20 tuổi được huấn luyện nhiều kỹ năng ngoại khóa căn bản như sơ cấp cứu, mưu sinh thoát hiểm, học làm người có ích, kỹ năng trại hè...
Nguồn: soha.vn