CaoAngel154
New member
Ngày 3/4 vừa rồi, một cậu bé 13 tuổi đã tự mình bước vào đồn cảnh sát ở Ohio và tuyên bố một câu gây shock: "Em là Timmothy Pitzen" - cái tên của đứa trẻ đã biến mất từ năm 2011 khi mới 6 tuổi
Theo lời kể của cậu bé, suốt 7 năm qua cậu đã bị giam giữ bởi 2 tên bắt cóc, và mới vừa thoát thân được vài giờ trước đó thôi!
Cậu bé đã kể với cảnh sát về 2 kẻ bắt cóc: một anh da trắng tóc xoăn đen, mặc sơ mi và quần jean, có hình xăm mạng nhện ngay cổ (nghe đã thấy nguy hiểm rồi ). Người còn lại thì thấp bé hơn, có hình xăm con rắn trên tay.
Theo mô tả của cậu, bọn chúng lái xe SUV Ford biển số Wisconsin đuổi theo cậu. Nhưng cậu bé đã kiên cường chạy qua cả cây cầu để sang tận Kentucky để thoát thân!
Câu chuyện mất tích ban đầu cũng drama không kém: tháng 5/2011, mẹ cậu là bà Amy Fry-Pitzen (43 tuổi) đã đón con từ trường về. Bà đưa cậu đi chơi ở Wisconsin, sau đó tự tử trong một phòng khách sạn ở Illinois Bà để lại mảnh giấy nói rằng con trai bà vẫn ổn, đang ở cùng một người bạn của bà.
Từ đó đến giờ, FBI Louisville đã xác nhận trên Twitter rằng họ đang phối hợp với các cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Sĩ quan Bill Rowley cho biết trong hơn 10 năm qua (ơ nhầm, bài viết ghi "hơn 10 năm" nhưng thực tế là từ 2011 đến 2019 thì đúng hơn là 7-8 năm), cảnh sát đã nhận hàng ngàn tin báo về việc cậu bé xuất hiện ở đủ mọi nơi
Hiện tại, 2 thám tử đã được cử đến Cincinnati, Ohio để điều tra sâu hơn về vụ việc này. Hy vọng sự thật sẽ sớm được sáng tỏ!
Nguồn: kenh14.vn