ThoTeen6836
New member
Câu chuyện drama đời thực này xảy ra hơn chục năm trước, giờ mới được các tờ báo Mỹ đào lại và gây bão mạng luôn ạ!
Chuyện là vào năm 2004, chị y tá Jeannie Joseph đang on ca trực tại một bệnh viện ở bang Illinois, Mỹ thì bỗng nhiên thấy một cậu bé mặc đồ đen kín mít, đội mũ trùm đầu lao vào với vẻ mặt hoảng loạn. Trên tay cậu bé cầm một... hộp giày? Nhìn vẻ mặt cậu ta là biết đang có chuyện cấp thiên cần địa rồi!
Khi nhìn vào trong hộp giày, cả ekip y tế đều phải "OMG" không tin vào mắt mình - bên trong là một em bé sơ sinh 6 tuần tuổi được quấn trong khăn lau bát, mặc bộ đồ của búp bê. Trời ơi tin nổi không!
Team y tá lập tức đưa bé vào phòng cấp cứu, còn một số người ở lại để "thẩm vấn" cậu bé kia - hóa ra chính là cha của em bé luôn!
Bác sĩ Martin Anyebuno - người trực tiếp cấp cứu hôm đó cho biết cảnh tượng thật sự quá sốc: nhiệt độ cơ thể bé chưa đến 35 độ C (lạnh cóng luôn á), phải xử lý hàng loạt vấn đề như hạ thân nhiệt, mất nước và nhiễm trùng vì mẹ bé tự cắt dây rốn bằng kéo tại nhà. Nghe mà thót tim!
Fun fact: Theo luật Safe Haven của Mỹ, trẻ sơ sinh có thể được "bỏ rơi" ở những địa điểm được phép mà cha mẹ không bị xử phạt nhé!
Chị Jeannie đã nói với cậu bé rằng nếu từ bỏ quyền làm cha lúc này thì sẽ không được biết tình hình con nữa đâu. Chị còn đưa cho cậu và mẹ bé hai chiếc vòng để hai người có thể đến thăm con bất cứ lúc nào nếu đổi ý muốn nhận con về.
Sau đó, chị Jeannie cũng gặp được mẹ của em bé - cô bé Cherish Coates - đang trong trạng thái rối loạn hoàn toàn. Chị dắt Cherish đến bên con và động viên:
"Em đã cho con mình được sống, phải không? Chị không muốn làm em bối rối. Em đã cho cậu bé cơ hội tốt nhất em có thể rồi".
Em bé phải nằm viện tận 1 tháng để điều trị viêm màng não và vàng da. Nhờ lời khuyên của chị Jeannie, cả cha lẫn mẹ bé đều đến thăm con mỗi ngày, mang theo cả sữa mẹ nữa. Nỗ lực quá đi!
Plot twist: Lúc sinh con, Cherish mới... 15 tuổi thôi ạ! Cô bé giấu gia đình vì sợ làm mọi người thất vọng. Đặc biệt là khi mẹ của Cherish cũng từng mang bầu từ năm 15 tuổi và phải bỏ học. Gia đình chắc không ngờ lịch sử lại lặp lại như vậy.
Chị Jeannie khuyên Cherish nên thú nhận với gia đình. Và khi mẹ cùng bà ngoại của cô bé đến bệnh viện, họ bày tỏ muốn nhận nuôi đứa trẻ và ước gì Cherish đã không giấu chuyện mang bầu từ đầu.
Fast forward đến hiện tại: Cherish giờ đã trưởng thành, đang theo đuổi ước mơ trở thành luật sư và là hot mom 3 con rồi! Còn cậu bé trong hộp giày năm nào giờ đã 12 tuổi, là một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng luôn!
Cherish luôn ghi nhớ công ơn của chị Jeannie và đội ngũ y tá vì đã giúp đỡ kịp thời và không phán xét cô.
Còn chị y tá Jeannie thì chia sẻ: "Câu chuyện của gia đình Cherish khiến tôi nghĩ rằng: Thì ra việc tương tác với mọi người xung quanh quan trọng đến vậy. Được là một phần trong câu chuyện của ai đó là điều rất vinh dự".
Nguồn: kenh14.vn