Sun2k75525
New member
Cảnh sát Iraq vừa kịp thời "chặn đứng" một vụ khủng bố siêu nguy hiểm khi bắt được một cậu bé khoảng 12-13 tuổi đang mặc chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi thời còn khoác áo Barca
Chỉ 1 tiếng sau vụ đánh bom kinh hoàng tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở Kirkuk (phía bắc Baghdad), lực lượng an ninh Iraq đã kịp ngăn chặn thêm một bi kịch nữa.
Một cậu bé đang mặc chiếc áo đấu của Messi chuẩn bị lao vào một chiếc xe tải thì bị lực lượng an ninh chặn lại kịp thời. Cảnh sát đã khống chế và khóa chặt tay cậu bé, khi lột chiếc áo ra thì phát hiện quấn quanh người em là cả một khối thuốc nổ - đủ sức gây ra một vụ đánh bom tự sát đẫm máu
Khi bị cảnh sát khóa tay, cậu bé - một fan cứng của Messi - đã khóc nức nở. Theo lời khai của em, cậu bé chỉ là nạn nhân vô tội của IS. Khi đang chơi đùa bình thường, một nhóm người đàn ông bịt mặt được cho là thành viên IS đã quấn khối thuốc nổ vào người rồi ép buộc em phải thực hiện vụ đánh bom tự sát
"Có một chiến dịch cực kỳ nguy hiểm nhắm vào Kirkuk tối nay", một quan chức an ninh cho biết. Theo nguồn tin, IS thường xuyên tổ chức những lớp huấn luyện các em nhỏ để biến các em thành "chiến binh" của cái gọi là nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Trong các lớp "đào tạo" kinh hoàng này, các em bị ép học về tư tưởng cực đoan của phiến quân, cách sử dụng vũ khí, kỹ thuật hành hình và đánh bom tự sát. Lịch học siêu khắc nghiệt: 6 ngày/tuần, từ 8h sáng đến 4h chiều, chỉ có đúng 2 tiếng nghỉ giải lao
Chỉ 2 ngày trước đó, ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ và thủ phạm cũng là một thiếu niên từ 12-14 tuổi.
Nguồn: kenh14.vn