Cậu bé mặc áo dài mang dép tông quyết tâm bỏ nhà đi vì bị bố mẹ mắng ngày mồng 1 Tết, xách theo cả túi quần áo và bánh chưng

77ad6c50ff7ac6d8168f.jpg


Mồng 1 Tết mà drama gia đình đã bắt đầu rồi nè! Sau khi bị bố mẹ "nhắc nhở" (đọc là mắng đó), cậu bé đã quyết định "đập bàn ra đi" luôn, xách túi quần áo cùng cặp bánh chưng bỏ nhà ra đường ở. Dù cô chị ra tận đầu ngõ khuyên vào xin lỗi bố mẹ rồi về nhà ăn Tết chill chill, nhưng cu cậu vẫn phụng phịu khóc mếu không chịu nghe

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu bé khoảng 3-4 tuổi vừa khóc mếu vừa xách chiếc túi đựng bộ quần áo cùng cái bánh chưng để bỏ nhà đi sau khi bị bố mẹ mắng ngay trong ngày mồng 1 Tết. Cảnh tượng này khiến netizen vừa thương vừa không nhịn được cười

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi bị bố mẹ "nhắc nhở" vì làm sai, cậu bé đã khóc lóc, xách túi đồ bỏ ra ngõ bất chấp sự ngăn cản của cô chị gái. Quyết tâm quá xá luôn!

Thấy em trai bỏ đi, cô chị nhanh chóng hỏi "thế đi đâu?". Vừa khóc nấc, cậu em trả lời đanh thép: "Em đi ra đường". Chị gái khuyên em xin lỗi bố mẹ đi để được ở nhà, tuy nhiên cậu em nhất quyết xách quần áo bỏ đi. Vibe "tôi đi rồi nhé" thật sự!

Thấy em nhất quyết đi, cô chị nhanh chóng gọi bố mẹ thông báo sự việc. Tuy nhiên, thấy cậu con trai ngang bướng, ông bố chạy theo sẵng giọng: "Không xin lỗi thì đi đi, cầm hộp sữa rồi đi ra khỏi nhà đi". Ông bố này cũng đỉnh thật

Cậu bé vẫn im lặng, lầm lũi xách túi bỏ đi với suy nghĩ "em chỉ là con nuôi, em ra đường ở". Trời ơi, plot twist gì đây? Thấy vậy cô chị liên tục khuyên: "Lên xin lỗi bố mẹ đi, em làm sai thì em phải xin lỗi chứ. Mùng 1 Tết này biết đi đâu, có mỗi hộp sữa với cái bánh chưng sao mà sống được, tiền thì không có".

Tuy nhiên cậu bé vẫn nhất quyết giữ ý định ra đường ở, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, phụng phịu không chịu thua. Mood "giận dỗi đến cùng" là đây chứ đâu!

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời không khỏi bật cười trước suy nghĩ của cậu bé.

"Giống con trai nhà mình quá. Hôm qua mới bị mắng vì nghịch nước, doạ cho sang nhà khác ở thế là cầm túi nhét quần áo vào để bỏ nhà đi. Nhưng ra đến cửa thấy trời tối lại vào xin lỗi mẹ, xin ở lại nhà sáng mai mới đi được không. Lúc ấy vừa buồn cười và vừa thấy tức vì con ngang bướng. Nhưng mà vì là trẻ con nên phải uốn nắn dần dần chứ cứ đòn roi thì cũng không được", tài khoản D.B.T bình luận. Mood relatable quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top