SocDeThuongNgoan
New member
Mùa hè là lúc đám học trò chill hết nấc, đi du lịch hay tham gia trại hè vui vẻ. Nhưng có một cậu bé lớp 7 lại chọn cách "khởi nghiệp" cực độc đáo - mở sạp bánh sandwich ngay dưới sảnh chung cư, khiến cư dân mạng phải respect hết mức!
Chị Hiền Linh (sinh năm 1983, Hà Nội, trang cá nhân: Ling Ruby) đã tạo điều kiện cho con trai mình là bé Đăng Dương (tên ở nhà là Bon, sinh năm 2011) có một trải nghiệm "có 1-0-2" trong kỳ nghỉ hè năm nay. Mỗi sáng, tự tay cậu bé sẽ làm những chiếc bánh sandwich xinh xỉu để bán ngay dưới sảnh tòa nhà. Giá cả thì vừa túi tiền lắm nha: chỉ từ 18-25k/chiếc thôi!
Phải nói là "tiệm bánh" của bé Dương chạy đơn ngon lành cành đào luôn! Sáng nào cũng vậy, từ 7h kém đến 8h30 là hết sạch hàng. Khách qua đường, đặc biệt là dân văn phòng, toàn ghé mua bánh ăn sáng cả. Tiện lợi mà ngon nữa thì ai chả mê!
Chị Hiền Linh chia sẻ: "Mùa hè là mùa trải nghiệm cho các bé tham gia hoạt động hè, ngoài học tập bé Dương có đam mê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ từ sớm. Khi chưa hết học kì bé đã hỏi có công việc gì làm thêm không cho con làm. Trước khi bán sandwich, con có làm thêm tại xưởng bánh của mẹ, phụ mẹ các công việc như phụ bếp, dọn rửa với mức lương 15k/giờ".
Hiện tại bé Dương đang học lớp 7, sang năm lên lớp 8. Vì hay cùng mẹ vào bếp nên niềm đam mê nấu nướng của bé cứ thế mà lớn dần. Sạp bánh hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Tính đến giờ, bé đã bán được 20 ngày rồi đó!
"Sau 1 lần xem trên mạng xã hội, mình thấy gần đây đang hot bánh sandwich nên nảy ra ý tưởng cho con làm và bán luôn, được cái bé nhà mình cũng thích nấu nướng và không ngại đứng vỉa hè bán nên bé ủng hộ nhiệt tình luôn. Sạp bánh của bé ngay dưới chân tòa nhà nên cũng tiện. Mình thấy bánh này vừa dễ làm, lại nhanh gọn không mất quá nhiều thời gian nên triển khai để bé làm luôn cho kịp mùa hè" - chị Hiền Linh kể.
Trên trang cá nhân, chị Hiền Linh có đăng siêu nhiều clip cute về quá trình làm và bán bánh của bé Dương. Dù mới học lớp 7 nhưng cậu bé làm bánh gọn gàng chuyên nghiệp không kém gì "pro". Còn biết giới thiệu từng món, từng menu trong ngày cho khách lựa chọn nữa này! Chuyên nghiệp phết!
"Ban đầu mình có dạy cho bé làm từng bước, bé làm dần thì quen tay nên giờ làm và gói bánh nhanh lắm. Bước chọn nhân bánh, gói bánh và các vị bánh, bé đều cùng mẹ chuẩn bị và lên menu. Ngày đầu tiên mở bán, bé bán được 50 chiếc. Số lượng bán trong ngày cũng tầm 60 chiếc tại quầy, còn lại khoảng 20 chiếc là mình hỗ trợ bán online" - chị Hiền Linh chia sẻ thêm.
Trung bình mỗi ngày bé Dương chuẩn bị khoảng 60 chiếc bánh sandwich để bán. Một số nguyên liệu được prep sẵn từ tối hôm trước như rau củ nạo, gọt và rửa sạch. Còn trứng, xúc xích thì rán và luộc vào sáng hôm sau cho tươi ngon. Để kịp giờ bán từ 6h30-7h, bé Dương phải dậy từ lúc 5-6h sáng luôn đó! Siêng năng ghê!
Chị Hiền Linh cho biết thêm: "Bình thường bé Dương cũng ngủ sớm và dậy sớm nên việc dậy 5h sáng để chuẩn bị là bình thường, có mẹ hỗ trợ nên bé khá tự tin làm bánh. Bé Dương cùng em gái tự chuẩn bị, sắp xếp và đứng bán bánh. Hai bé cũng tự nhận tiền và trả tiền thừa cho khách mua hàng".
Nguồn: soha.vn
Chị Hiền Linh (sinh năm 1983, Hà Nội, trang cá nhân: Ling Ruby) đã tạo điều kiện cho con trai mình là bé Đăng Dương (tên ở nhà là Bon, sinh năm 2011) có một trải nghiệm "có 1-0-2" trong kỳ nghỉ hè năm nay. Mỗi sáng, tự tay cậu bé sẽ làm những chiếc bánh sandwich xinh xỉu để bán ngay dưới sảnh tòa nhà. Giá cả thì vừa túi tiền lắm nha: chỉ từ 18-25k/chiếc thôi!
Phải nói là "tiệm bánh" của bé Dương chạy đơn ngon lành cành đào luôn! Sáng nào cũng vậy, từ 7h kém đến 8h30 là hết sạch hàng. Khách qua đường, đặc biệt là dân văn phòng, toàn ghé mua bánh ăn sáng cả. Tiện lợi mà ngon nữa thì ai chả mê!
Chị Hiền Linh chia sẻ: "Mùa hè là mùa trải nghiệm cho các bé tham gia hoạt động hè, ngoài học tập bé Dương có đam mê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ từ sớm. Khi chưa hết học kì bé đã hỏi có công việc gì làm thêm không cho con làm. Trước khi bán sandwich, con có làm thêm tại xưởng bánh của mẹ, phụ mẹ các công việc như phụ bếp, dọn rửa với mức lương 15k/giờ".
Hiện tại bé Dương đang học lớp 7, sang năm lên lớp 8. Vì hay cùng mẹ vào bếp nên niềm đam mê nấu nướng của bé cứ thế mà lớn dần. Sạp bánh hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Tính đến giờ, bé đã bán được 20 ngày rồi đó!
"Sau 1 lần xem trên mạng xã hội, mình thấy gần đây đang hot bánh sandwich nên nảy ra ý tưởng cho con làm và bán luôn, được cái bé nhà mình cũng thích nấu nướng và không ngại đứng vỉa hè bán nên bé ủng hộ nhiệt tình luôn. Sạp bánh của bé ngay dưới chân tòa nhà nên cũng tiện. Mình thấy bánh này vừa dễ làm, lại nhanh gọn không mất quá nhiều thời gian nên triển khai để bé làm luôn cho kịp mùa hè" - chị Hiền Linh kể.
Trên trang cá nhân, chị Hiền Linh có đăng siêu nhiều clip cute về quá trình làm và bán bánh của bé Dương. Dù mới học lớp 7 nhưng cậu bé làm bánh gọn gàng chuyên nghiệp không kém gì "pro". Còn biết giới thiệu từng món, từng menu trong ngày cho khách lựa chọn nữa này! Chuyên nghiệp phết!
"Ban đầu mình có dạy cho bé làm từng bước, bé làm dần thì quen tay nên giờ làm và gói bánh nhanh lắm. Bước chọn nhân bánh, gói bánh và các vị bánh, bé đều cùng mẹ chuẩn bị và lên menu. Ngày đầu tiên mở bán, bé bán được 50 chiếc. Số lượng bán trong ngày cũng tầm 60 chiếc tại quầy, còn lại khoảng 20 chiếc là mình hỗ trợ bán online" - chị Hiền Linh chia sẻ thêm.
Trung bình mỗi ngày bé Dương chuẩn bị khoảng 60 chiếc bánh sandwich để bán. Một số nguyên liệu được prep sẵn từ tối hôm trước như rau củ nạo, gọt và rửa sạch. Còn trứng, xúc xích thì rán và luộc vào sáng hôm sau cho tươi ngon. Để kịp giờ bán từ 6h30-7h, bé Dương phải dậy từ lúc 5-6h sáng luôn đó! Siêng năng ghê!
Chị Hiền Linh cho biết thêm: "Bình thường bé Dương cũng ngủ sớm và dậy sớm nên việc dậy 5h sáng để chuẩn bị là bình thường, có mẹ hỗ trợ nên bé khá tự tin làm bánh. Bé Dương cùng em gái tự chuẩn bị, sắp xếp và đứng bán bánh. Hai bé cũng tự nhận tiền và trả tiền thừa cho khách mua hàng".
Nguồn: soha.vn