VitXanh2463
New member
Ai đọc xong cũng phải "mlem" một tiếng vì độ hiểu chuyện của em học sinh lớp 6 này nè!
Mới đây thôi, bài đăng của một bà mẹ về cậu con trai lớp 6 trong hội nhóm hơn 650k thành viên đã gây bão mạng xã hội. Chị vào Zalo của con (vâng, mẹ nào cũng có thói quen này ), tình cờ phát hiện đoạn chat giữa con với phụ huynh khác trong lớp mà đọc xong muốn khóc vì tự hào luôn.
Hoá ra trong giờ ra chơi, cậu bé đã vô tình va vào bàn của một bạn khiến chiếc kính rơi xuống sàn. Đúng lúc đó, một bạn khác trong lớp lỡ tay dẫm lên làm kính vỡ nát. Thay vì "im hơi lặng tiếng" hoặc đổ lỗi qua lại (kiểu gen Z chúng mình hay làm đó ), cậu bé đã tự mình nhắn tin cho phụ huynh của bạn để xin lỗi và nhận trách nhiệm.
"Con xin lỗi bác và bạn. Con nhờ bác mua cho bạn cái kính mới. Tiền mua kính con và bạn M. sẽ gửi lại bác ạ. Chúng con không cố ý ạ".
Plot twist là câu trả lời từ phụ huynh kia cũng wholesome không kém: "Không sao đâu. Cháu không cần phải đền bù tiền mua kính vì đấy chỉ là rủi ro không ai mong muốn. Cảm ơn cháu đã chân thành".
Nhưng cậu bé vẫn kiên quyết muốn đền tiền vì "con cũng đeo kính và con biết kính đắt lắm ạ". Ôi trời, đọc mà thấy mát lòng mát dạ quá đi!
Điều khiến mọi người thêm xúc động là mẹ chưa hề hay biết chuyện này trước đó. Lý do? Hôm đó mẹ đang bị Covid phải cách ly trong phòng riêng, cậu bé không muốn làm phiền mẹ nên tự mở máy tính lấy danh sách số điện thoại phụ huynh để nhắn tin luôn.
"Con định là sẽ lấy tiền trong quỹ tiết kiệm của con để đền cho bạn, nếu thiếu thì xin mẹ. Nhưng mẹ bạn không lấy dù con đã năn nỉ xin được trả nên về sau con cũng quên mất không kể lại" - chị chia sẻ thêm.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã viral khắp MXH. Dân tình ai cũng phải xuýt xoa:
• Con ngoan ngoãn quá, đọc mà mát lòng mát dạ
• Đúng là gia tài của bố mẹ không có gì quý hơn con cái cả
• Nhìn thấy con trưởng thành là hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ, nhìn cách em nói chuyện đâu ra đó mà tự hào thay mẹ của em
• Chúc mừng mẹ nhé, con ngoan quá
Được biết, cậu bé ngoan ngoãn này có tên ở nhà là Tý Hải. Chị Ngân (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) - mẹ của Tý Hải, đã chụp lại đoạn hội thoại này cách đây 1 tuần. Hôm đang "dọn dẹp" điện thoại, tình cờ thấy lại nên đăng lên MXH vì thấy cute quá.
"Thật ra mình khá bất ngờ khi được các bác, cô chú quan tâm nhiều đến như vậy. Bởi mình nghĩ rằng những em bé có hành động và suy nghĩ đang yêu như vậy không hiếm. Chỉ là chúng ta quá bận bịu với cuộc sống nên chỉ mỉm cười cho qua, không ghi dấu lại và không chia sẻ đó thôi" - chị Ngân nói.
Bí quyết nuôi dạy con "xịn sò" của mẹ Ngân
Về cách dạy con, theo chị Ngân, bên cạnh môi trường sống xung quanh thì cách sống, cách đối xử của cha mẹ với mọi người cũng ảnh hưởng cực lớn đến nhân cách của con.
"Gia đình mình là một gia đình bình thường, nhưng điều mà có lẽ mình làm tốt hơn cả đó chính là thời gian dành cho con. Cả hai bố mẹ đều thống nhất rằng, hoặc là bố hoặc là mẹ phải chọn công việc phù hợp để có thời gian chăm sóc con cái. Trong gia đình thì mình là người đảm nhiệm việc đó nhiều hơn. Tất cả mọi dấu ấn của Tý Hải khi lớn lên đều có mẹ bên cạnh, dạy dỗ, chăm sóc và chia sẻ. Trước khi cho con dùng mạng xã hội để kết nối với bạn bè, mình luôn dạy con cách viết tin nhắn trả lời, cách nói chuyện với người lớn, cách ứng xử phù hợp. Đặc biệt là trước khi gửi tin nhắn cho người lớn thì phải đọc thật kỹ xem mình đã viết gì, hạn chế tối đa viết sai chính tả.
Nhà mình ở chung cư, nên cả hai vợ chồng đều rất chan hòa với hàng xóm láng giềng, không có gì lớn lao nhưng nếu trong khả năng giúp được ai thì giúp. Mẹ hay làm đồ ăn vặt để biếu cụ già, em nhỏ thì mẹ nấu xong Hải sẽ là người mang đi. Bố mẹ hay chào hỏi niềm nở với mọi người thì Hải cũng hay làm theo như thế" - chị Ngân tâm sự.
Chị Ngân không có một công thức cụ thể nào trong việc giáo dục con trẻ, bởi chị quan niệm nuôi con chứ không phải làm Toán để có công thức mà áp dụng. Mỗi đứa trẻ mỗi tính, mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau sẽ tạo ra những con người khác nhau. Là bà mẹ bình thường như bao bà mẹ khác, có lúc chị cũng loay hoay học làm mẹ trong mọi tình huống, có lúc phải suy nghĩ thật kỹ xem mình làm thế với con có đúng không? Nên làm gì? Giáo dục như thế nào?...
"Mình cũng là những con người bình thường, đôi lúc đầy rẫy những sai lầm lớn bé. Chỉ có tình yêu thương con thì vô điều kiện như mọi bà mẹ trên đời. Mình thấy các bà mẹ hay nói là 'Không ngoan mẹ không yêu, không học giỏi mẹ không yêu' nhưng mình thì khác. Mình nói yêu con mọi lúc mọi nơi, mình nói với các con rằng mẹ đều yêu con kể cả khi con không ngoan, không bao giờ mẹ hết yêu con cả. Bố mẹ nào cũng thế. Nhưng nếu con ngoan, cư xử đúng mực thì ngoài yêu con mẹ còn vui, hạnh phúc và tự hào nữa. Mình cũng rất nhiều lần khẳng định với con rằng: Nhà cửa, tiền bạc, đất đai, xe cô cũng rất quan trọng vì nó là mồ hôi công sức của bố mẹ. Nhưng gia tài của bố mẹ chẳng có gì quý giá ngoài các con" - chị Ngân bộc bạch.
Hiện tại, Tý Hải đang học song song tại hai trường: Một tại trường THCS công lập, còn lại là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa Guitar AGO. Một cậu bé tài năng lại còn biết cư xử đúng mực, đúng là "con nhà người ta" mà phụ huynh nào cũng mơ ước!
Nguồn: kenh14.vn