Cậu bé lớp 6 bán đáp án bài tập kiếm tiền, dân mạng tranh cãi: "Thông minh nhưng sai hướng rồi em ơi!"

Nhim017804

New member
5927c1e0b87ca0969eae.jpg


Chuyện là một bà mẹ ở Hà Nội vừa chia sẻ câu chuyện "không biết nên cười hay khóc" về con trai lớp 6 của mình. Tưởng con chăm chỉ làm bài, còn nhiệt tình gửi đáp án cho bạn, ai ngờ... cậu nhóc đang kinh doanh đấy chứ

Ban đầu, bà mẹ vẫn thấy con siêng năng làm bài về nhà, thấy các bạn nhắn tin hỏi bài là chụp ảnh gửi ngay. Nhưng rồi sự thật "phơi bày": hoá ra cậu bé đang BÁN đáp án thu tiền luôn các bạn ơi! Bà mẹ bối rối không biết xử lý thế nào nên lên mạng hỏi ý kiến.

Theo lời bà mẹ, con mình có "tố chất kinh doanh" từ bé. Hồi cấp 1, cậu bé đã xin mẹ mua sticker về cắt nhỏ ra bán cho bạn trên lớp rồi. Nhưng giờ việc bán đáp án bài tập thì... hơi "out trội" rồi đó Vì thế bà mẹ muốn tìm cách uốn nắn con đúng hướng.

Câu chuyện này lập tức viral với hàng trăm bình luận tranh cãi.

151a798a47be6ebc1e35.jpg


**Team "khen ngợi" cho rằng:**

Nhiều người nhận xét cậu bé này nhanh nhạy, thông minh, biết kiếm tiền từ chất xám. Khi trẻ hiểu kiến thức có thể đem lại lợi ích thực tế (kể cả tiền bạc) thì sẽ có động lực học tập hơn đấy!

Một số phụ huynh còn chia sẻ con mình cũng từng làm tương tự:

"Bạn nhà mình năm cấp 2 chuyên làm bài tập hộ bạn (2-3 bạn thân) 20 ngàn đồng/môn luôn. Có hôm được bạn mua đồ ăn sáng, có hôm được quà. Hỏi ra thì con bảo: Các bạn bận chơi game không có thời gian. Bố mẹ bạn chiều lắm, không cấm vì nhà giàu đi học cho vui thôi, sau về làm chủ mẹ ạ. Con vừa có thu nhập lại vừa ôn bài kỹ hơn.

Lên lớp 10, bạn ý xin bố mẹ cho đập lợn kinh doanh nho nhỏ theo sở thích. Mấy bạn sau không học cùng nhưng vẫn chơi với nhau bình thường. Bố mẹ đừng đặt nặng vấn đề quá. Nhiều khi vấn đề các con nghĩ rất đơn giản vui vẻ nhưng bố mẹ lại áp đặt theo suy nghĩ người lớn", một phụ huynh chia sẻ.

**Nhưng đa số lại cảnh báo: "Sai 1 ly đi 1 dặm"** ⚠️

Hầu hết netizen cho rằng thích kinh doanh là tốt, nhưng "bất hợp pháp" thì dừng ngay thôi! Kinh doanh nhỏ lẻ như cắt sticker, cho thuê truyện,... thực ra rất tốt cho sự phát triển của bé. Nhưng phải chọn "mặt hàng" phù hợp chứ!

Con nhanh nhẹn thì ai cũng vui, nhưng những bạn như thế này cần uốn nắn sớm kẻo "sai một li đi một dặm" đấy.

Cho bạn chép bài là hại bạn, không tốt cho cả hai bên:
- **Về phía cậu bé:** Kiếm được tiền sẽ ham, muốn kiếm thêm nhiều hơn. Đầu óc luẩn quẩn chuyện tiền bạc từ nhỏ sẽ hạn chế những năng lực khác.
- **Về phía "khách hàng":** Các bạn sẽ nghĩ mọi thứ đều giải quyết bằng tiền, đồng tiền là số một. Sẽ tạo sự lười nhác, sinh ra thế hệ "ăn sẵn".

Bạn lớp 6 chưa ý thức được hành vi của mình, bố mẹ nên giải thích và ngăn chặn phù hợp. Có rất nhiều người cực kỳ giỏi nhưng vướng lao lý vì dùng tài năng vào việc sai trái đấy!

Nhiều người khuyên phụ huynh nên giải thích cho con hiểu: làm như vậy sai quy định nhà trường, để lại nhiều hệ lụy lâu dài cần chấm dứt.

Hành động này cho thấy con đang vì lợi ích kinh tế mà tạo điều kiện cho bạn khác chây lười, vi phạm kỷ luật, thiếu trung thực với thầy cô và bạn bè. Xa hơn là gián tiếp lan truyền tính thiếu kỷ luật, không dám chịu trách nhiệm, thành tích ảo, dễ bị ảo tưởng bản thân, không đối diện với thực tế, mất đi sự trong sáng của tình bạn tuổi học trò...

**Vậy nên làm gì bây giờ?**

Đây là cơ hội để phụ huynh dạy con: Có khả năng kinh doanh là tốt nhưng phải chọn lựa mặt hàng phù hợp, không buôn bán sản phẩm/dịch vụ trái quy định pháp luật (trong trường hợp này là trái nội quy nhà trường).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top