LinhAngel656
New member
Lũ trẻ con bây giờ suy nghĩ độc lạ thật sự, ai cũng phải cười ngất
Hồi còn nhỏ ai cũng có ước mơ nghề nghiệp của riêng mình. Bạn thì mơ làm công an bắt bad guy, bạn thì muốn làm phi công bay trên trời cho cool, bạn lại thích làm cô giáo, bác sĩ, kiến trúc sư,... Nhưng mà có một cậu bé tiểu học ở Trung Quốc lại mơ ước làm... ông chủ bán đậu phụ thì đúng là "lạ đời" thật
Cụ thể trong bài văn gửi cô giáo, cậu bé này "thổ lộ" tâm tư, ước mơ của mình như sau:
"Lý tưởng của em,
Lý tưởng của em là lớn lên làm ông chủ, một ông chủ bán đậu phụ. Bán đậu phụ là cách an toàn nhất. Khi cứng thì là đậu phụ khô, khi mềm thì là đậu hoa (tào phớ), khi mỏng thì là váng đậu, khi chưa nấu thì là sữa đậu nành. Nếu không bán được, nó sẽ bị mốc và trở thành đậu phụ thối.
Em nghĩ bán đậu phụ là cách làm giàu chắc chắn nhất".
Đọc xong bài văn siêu lầy của học trò, cô giáo cũng không nhịn được cười và phê bài với lời nhận xét hài hước không kém: "Ngày nay thật không dễ để có một lý tưởng hoàn hảo. Cố lên!"
Còn dân mạng đọc xong thì cười "không nhặt được mồm" luôn. Một netizen bình luận: "Không biết cậu bé này lớn lên có làm giàu được bằng nghề bán đậu phụ không, nhưng chắc chắn là cháu này cuồng ăn đậu phụ lắm nên mới liệt kê được đầy đủ các món từ đậu như vầy"
"Trời ơi tui cũng hay ăn đậu lắm mà giờ mới nhận ra ở 'thể' nào đậu cũng chế biến thành món ăn được. Anyway chúc cháu sau này kinh doanh phát tài nhé", một người khác comment.
Nguồn: kenh14.vn