Dạo này trên mạng xuất hiện bài đăng cưng xỉu từ một chị gái có em trai nhỏ hơn tận 18 tuổi. Cô nàng kể rằng thằng em năm nay mới lên lớp 1 thôi, tức là vừa mới tập đánh vần được mấy hôm, nhưng đã siêng năng viết thư gửi tặng cả nhà rồi nè
Nội dung các bức thư đều là lời cảm ơn ngọt lịm: cảm ơn mẹ vì đã sinh ra em, cảm ơn ba vì nuôi em khôn lớn, và đặc biệt là cảm ơn chị hai vì hay mua đồ chơi tặng. Khi nhận được thư tay, cả gia đình đều shocked và cảm động vô cùng, ai ngờ một cậu bé mới có 6 tuổi mà đã tình cảm đến thế
"Cảm ơn chị hai đã lo cho Bo, Bo rất hạnh phúc. Cảm ơn chị hai đã mua đồ chơi cho Bo, Bo rất hạnh phúc. Chị hai đúng là tốt bụng. Bo rất xin lỗi vì Bo cãi, chị hai tha thứ cho Bo." - cậu bé viết trong thư.
Tuy chính tả sai lủng củng, ngôn từ lộn xộn nhưng nội dung thì wholesome hết nấc. Câu "Bo rất hạnh phúc" được spam liên tục khiến người đọc tan chảy hoàn toàn: "Dù nhiều lúc nó nghịch với lì khiến mình phát điên, hai chị em cãi lộn nhưng những lời này dễ thương xỉu, đọc mà vừa buồn cười vừa thương. Chính tả thì sai gần hết nhưng không thể giận nổi, đọc vừa buồn cười vừa cảm động. Có một đứa em trai như thế đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ"
Ngay sau khi lên sóng, bức thư của cậu bé lớp 1 viral ngay lập tức với hàng ngàn lượt tương tác từ netizen:
- Mới đi học mà viết được như vậy là quá giỏi rồi đó, tương lai sau học văn khá lắm đây. Em mình cũng mới lên lớp 1 nhưng mỗi khi dạy học mình muốn tiền đình luôn á
- Trẻ con không tránh khỏi những lúc quậy phá, bương bỉnh nhưng chúng giàu tình cảm và đáng yêu lắm. Cứ đọc bức thư như thế này thì ai giận cho nổi
Nguồn: soha.vn