NhimNgok576
New member
23 chữ mà xéo xắt thế này thì mẹ nào mà chịu nổi, đọc xong muốn ôm cưng luôn á!
Trong mắt lũ trẻ, mẹ luôn là người đỉnh nhất vũ trụ, đẹp nhất quả đất dù ngoài đời mẹ có khi chỉ visual tầm trung và hay "sấm sét" con vài cái. Thế nhưng dù hỏi ngàn lần so sánh với ai đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là number one, không ai qua được mẹ cả!
Mới đây, một cậu bé 6 tuổi đã làm cả MXH "rụng tim" với bài văn tả mẹ siêu cute. Đề bài là "Viết một đoạn văn ngắn kể về mẹ của em", cậu nhóc lớp 1 này đã "thả thính" mẹ một cách bá đạo như sau:
"Mẹ đẹp quá. Người mẹ thích quá. Tai mẹ đẹp quá. Mặt mẹ đẹp thế. Cả người mẹ đẹp lắm. Cả nhà đều đẹp".
23 chữ mà khen mẹ đủ kiểu, thế này gọi là "nịnh nọt có văn hóa" đây mà! "Mẹ đẹp quá", "thích quá", "đẹp thế", "đẹp lắm"... liên hoàn khen như thế này thì mẹ nào chả phải "tan chảy" ngay lập tức!
Đọc xong dân mạng ai cũng phải đu đưa vì quá đáng yêu: "Đọc văn thôi mà thấy ấm áp, tình cảm quá đi luôn. Mẹ nào có con thế này thì sung sướng lắm!"... Và cũng shocked luôn vì bé mới vào lớp 1 mà viết văn dài thế này cơ đấy!
Main character của bài văn ngọt lịm này chính là bé Trần Nhật Thành, đang học lớp 1 tại một trường Tiểu học ở Hà Nội.
Chị Tạ Duyên, mẹ của Nhật Thành chia sẻ: "Đây là đoạn văn con viết vào đầu tháng 9 vừa rồi, sau khi vào lớp 1 được 2 tuần thôi. Đề này không phải bài tập trên trường đâu mà mình sưu tập thêm một số đề Tiếng Việt và Toán cho con làm thêm cho vui ấy".
Về những câu văn ngọt như mía lùi này, chị Duyên cười tủm tỉm: "Thấy cô nào xinh xinh là mẹ hỏi có xinh không thì con đều bảo 'có xinh nhưng không xinh bằng mẹ'. Lúc nào với bạn ấy mẹ cũng đẹp nhất, mà thực tế mẹ đâu có đẹp thế đâu cơ chứ"
Chị Duyên kể thêm, Nhật Thành là cậu bé vui tính, điềm đạm, sống rất tình cảm, thi thoảng có hơi bướng một chút nhưng nhìn chung thì ngây thơ đáng yêu lắm luôn!
Về chuyện con mới vào lớp 1 đã biết viết văn, chị Duyên giải thích: "Nhiều người hỏi mình cho con học thêm từ bao giờ mà giỏi thế. Thật ra mình không cho bạn ấy đi học thêm đâu. Con chỉ học ở trường mầm non và ở nhà mình cho tập viết tên mọi người trong nhà, rồi dần dần con nhận ra được mặt chữ thôi, dù nét viết chưa chuẩn lắm".
Nhận xét về chương trình lớp 1 năm nay, chị Duyên bật mí: "Mình thấy kiến thức lúc đầu thì các con đã được làm quen ở mẫu giáo rồi nên không khó khăn lắm. Khó nhất chắc là luyện viết chữ sao cho đúng nét, đúng tọa độ, chuẩn ly thôi.
Nhật Thành thì khá chăm chỉ, hứng thú học lắm. Chiều đi học về thường ngồi làm luôn bài tập hôm sau. Vì vậy tối ăn cơm xong mình hay lấy thêm đề toán hoặc Tiếng Việt để 2 mẹ con vừa học vừa chơi. May mắn là con rất ngoan ngồi học cùng mẹ, dù thỉnh thoảng mẹ vẫn phải 'gầm' một chút"
Nguồn: kenh14.vn