Cậu bé lớp 1 viết bài tự giới thiệu 3 dòng "thấu đáo tâm can", cô giáo đọc xong không biết khóc hay cười

TráMiÚ

New member
5b512f2b0d5bfaef6b5f.png


Cậu bé lớp 1 này viết văn "to gan" thật.

af0c955f0c6b45e43b0d.png


Nói thật là môn Ngữ Văn mà khó vãi chưởng luôn á, đặc biệt với lũ trẻ tiểu học nha! Đối với các bé cấp 1, môn này vừa phải biết quan sát, vừa phải biết cách "bóp nghẹt" suy nghĩ ra thành chữ viết. Khổ lắm chứ không phải dạng vui đâu!

Nhưng mà phải công nhận bài văn của các em toàn là "hàng chất lượng" thiên nhiên, có gì viết nấy khiến người lớn đọc xong cười không nhặt được mồm luôn Như vừa rồi đây, một bài văn của học trò lớp 1 ở trường tư thục được cô giáo share lên mạng làm netizen "bể bụng" hết sức!

Cụ thể nè, cô giáo ra đề bài: "Em hãy viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 dòng) giới thiệu về bản thân mình". Thế là cậu bé này không đi đâu xa, viết luôn đáp án thay lời muốn nói: "Em đã kiệt sức. Bài nói khó. Nhưng đọc dễ"

eff1597402c3e6a5b597.jpg


Nguồn: Cô Phạm Thu Huyền

Đọc xong mấy dòng "tâm sự chân thành" này, cô giáo cũng phải "dở khóc dở cười" thật sự! Tuy bài viết hơi trớt quớt, gạch xóa loạn xà ngầu nhưng em vẫn viết đủ ý, lời lẽ rõ ràng nên được cô "từ bi" chấm cho 1 điểm động viên nha

Chưa biết có ai "hint" bài cho em không mà cậu nhóc lại viết thẳng "em đã kiệt sức" vào luôn vậy trời! Chắc là làm nhiều bài tập quá nên cậu bé mới "tâm sự" thế này chăng? Anyway, đã mệt thì cô giáo cũng ném cho 1 điểm an ủi rồi, coi như động lực để cố gắng tiếp nè em ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top