Hình ảnh cậu bé Trọng Sang cầm tờ giấy khen, dõng dạc khoe trước di ảnh bố: "Bố ơi, con được 4 giấy khen, bố có vui không?" đã khiến bao trái tim phải rưng rưng. Khoảnh khắc này thật sự quá xúc động luôn á!
Câu chuyện đầy cảm xúc này được chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy (mẹ bé Trọng Sang, Hà Tĩnh) chia sẻ và chỉ trong chốc lát đã viral khắp mạng xã hội. Nhiều người xem xong không kìm được nước mắt trước hành động đầy tình cảm của cậu bé quá đỗi hiểu chuyện.
"Vừa đi tổng kết năm học về là con cầm 4 tờ giấy khen vào trước bàn thờ rồi khoe với bố. Mình nghe con thủ thỉ 'Bố ơi, con được 4 giấy khen, bố có vui không?' mà nước mắt cứ thế tuôn trào", chị Thùy kể lại với giọng đầy xúc động.
Hàng ngày, mỗi khi tan học về, Trọng Sang đều đến bên bàn thờ, kể cho bố nghe những chuyện vui buồn ở trường lớp. Cậu bé là chàng trai sống tình cảm, biết đỡ đần mẹ làm việc nhà và chính là nguồn động lực to lớn để chị Thùy cố gắng mỗi ngày.
Chị nghẹn ngào tâm sự, chồng chị mất sau một vụ tai nạn bất ngờ, đến giờ anh đã xa mái nhà thân thương được 1 năm 3 tháng rồi. Dù đau buồn nhưng người mẹ trẻ vẫn tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để nuôi dạy con cái, sống thay phần của người chồng xấu số.
Hiện tại khoảnh khắc này vẫn đang được cư dân mạng share rần rần với vô số bình luận bày tỏ sự xúc động sâu sắc.
"Câu hỏi vô tư của con 'bố có vui không?' khiến bao nhiêu con tim phải xúc động và rơi nước mắt", anh Quang Tuyển cảm thán.
Còn anh Quốc Cường thì comment: "Đôi khi một đứa trẻ hiểu chuyện là điều rất tốt, nhưng khi nhìn vào sự thật đằng sau sự trưởng thành sớm của các em lại là một quá khứ đau lòng. Chúc em sẽ luôn thật mạnh mẽ, ngoan hiền và học giỏi để bố được yên lòng ở thế giới bên kia nhé".
Chị Huyền Nguyễn viết: "Mới nhìn hình đã rưng rưng nước mắt rồi. Con hãy luôn phấn đấu để là chỗ dựa cho mẹ và có cuộc sống sau này tốt đẹp hơn nhé! "
Nguồn: soha.vn