Cậu bé lén giấu thịt trong cặp về cho ông, câu chuyện khiến triệu người rơi nước mắt

908d187cd1acd5def3a5.webp


Mới 9 tuổi mà cậu bé này đã khiến cả mạng xã hội phải khóc ròng Thay vì ăn hết suất ăn ngon ở trường như bao đứa trẻ khác, em Zichen lại lén giấu phần thịt mang về cho ông nội 73 tuổi. Lý do? Vì lo ông thiếu chất, không đủ sức khỏe huhu. Câu chuyện về hai ông cháu nghèo ở vùng quê Trung Quốc này đã viral với 46 triệu views, ai đọc cũng phải lau nước mắt!

Em Zichen sống ở một ngôi làng thuộc huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc). Hoàn cảnh của em thực sự quá xót xa - bố mất vì bệnh từ mấy năm trước, mẹ bỏ đi tái hôn, bà nội cũng mất rồi. Giờ chỉ còn có ông nội là người thân duy nhất bên cạnh em thôi.

Theo Đài truyền hình Hà Nam, dù mới 9 tuổi nhưng Zichen đã phải gánh vác hết mọi việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ đến phơi quần áo. Nhìn cháu hiểu chuyện thế, ông nội xót xa lắm: "Tôi thấy có lỗi vì không thể cho cháu một cuộc sống tốt hơn"

722bdf935c1a4d86936e.jpg


Cái phần khiến mọi người nghẹn ngào nhất là mỗi khi canteen trường có thịt, Zichen đều giấu một phần mang về cho ông. "Ông em không ăn những món đắt như thịt. Cháu sợ nếu ông không ăn thịt thì sẽ không khỏe, nên cháu mang về để ông sống lâu hơn" - lời chia sẻ của cậu bé khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt

Mỗi dịp Tết, nhìn các bạn được bố mẹ về thăm, Zichen lại buồn lắm, hay khóc lặng lẽ một mình. "Có khi ngủ cháu cũng khóc. Cháu nói là mơ thấy bố", ông kể lại mà thương cháu vô cùng.

Còn ông thì chỉ mong một điều: sống đủ lâu để ở bên cháu. "Tôi hy vọng mình sống thêm nhiều năm nữa, để được nhìn Zichen lớn lên"

Plot twist ấm lòng là cô giáo họ Vương của Zichen xúc động đến mức hứa luôn: "Nếu một ngày ông không còn, cháu sẽ là con của tôi. Tôi hứa sẽ nuôi dưỡng cháu đến khi trưởng thành". Cô giáo này đúng là thiên thần thật sự!

Sau khi câu chuyện viral, chính quyền địa phương cùng Liên đoàn Phụ nữ và Trẻ em đã vào cuộc, đang rà soát các chính sách để hỗ trợ gia đình em.

Dân mạng xúc động vô cùng. Có người hỏi: "Tôi có thể liên hệ với cậu bé bằng cách nào? Tôi muốn quyên góp giúp em". Người khác thì khen: "Tôi thật sự kính phục cô giáo. Cô ấy đúng là một thiên thần".

Nhưng cũng có ý kiến bức xúc về người mẹ: "Thật khó chấp nhận khi người mẹ có thể bỏ rơi con từ khi còn nhỏ như vậy"

376438e86ad6b25dddd3.jpg


b3e1027d923c4b0babf9.jpg


5c768d7b491210cc185e.jpg


a6495018673f10f7ae99.jpg


a36826fa0108bebb25fb.jpg


9c78b73fcdcdcbb3c08b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top