Cậu bé Làng Nủ vượt qua cửa tử, giờ hay gọi điện tám chuyện với anh trai lắm rồi nè!

CrushHong00

New member
Sau nửa tháng được chăm sóc tận tình tại Bệnh viện Việt Đức, cậu bé 7 tuổi - nạn nhân vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn Làng Nủ - giờ đã tỉnh táo, tự chơi được rồi nha mọi người ơi!

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hoa - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, sức khỏe của em bé trai (7 tuổi) - nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai đã có nhiều tiến triển đáng mừng. Em giờ tỉnh táo, tự chơi được và thích gọi điện trò chuyện với anh trai đang học trường nội trú tại huyện Bảo Yên, Lào Cai lắm nè!

Nhớ lại sự kiện đau thương: Trận lũ quét siêu kinh hoàng xảy ra lúc khoảng 6h sáng ngày 10/9, vùi lấp hơn 30 hộ dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh). Cậu bé 7 tuổi này là một trong số ít nạn nhân may mắn sống sót, dù bị nước lũ cuốn trôi xa cả 500m khỏi làng luôn á!

Em được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: chấn thương bụng, gan, thận, tuyến thượng thận, gãy chân... Trong đó vết thương hở sọ là nặng nhất, nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn yếm khí có thể nguy hiểm đến tính mạng nên em được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị gấp.

24e4584a1268e9d71420.jpg


Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật che phủ vết thương hở sọ, cố gắng che phủ tối đa da đầu cho em. Hiện sức khỏe em đã ổn định rồi nha! Vết thương sau mổ của em khá ổn nhưng do thiếu da để chuyển vạt da che phủ hở sọ nên các bác sĩ vẫn phải theo dõi sát sao để phòng nguy cơ hoại tử.

Đau lòng thay, bố mẹ em đều đã mất trong vụ lũ quét rồi, giờ gia đình chỉ còn mỗi anh trai. Các y bác sĩ thường xuyên kết nối điện thoại giúp em trò chuyện với anh như một giải pháp điều trị tâm lý và ổn định tinh thần cho em. Cảm động quá đi mất!

Sau vụ lũ quét, Làng Nủ có 4 người được chuyển xuống tuyến trung ương điều trị. Trong đó 2 người không qua khỏi, hiện còn một bé trai 7 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, một bé gái 11 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Sức khỏe bé gái đã cải thiện nhưng do bùn đất tràn vào phổi nên quá trình rửa phổi khá khó khăn và mất nhiều thời gian.

Cập nhật đến 22/9, trận lũ quét Làng Nủ làm 55 người thiệt mạng, còn 12 người mất tích. Số người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là 14 người; số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top