Sau 4 lần cố gắng hết mình, cậu bé Tim 14 tuổi đến từ Mỹ cuối cùng đã nhảy được lên chiếc hộp cao 50cm. Khoảnh khắc cậu vỡ òa trong hạnh phúc và bật khóc thật sự làm tan chảy trái tim bao người
Nói thật bài tập nhảy lên hộp này vốn đã khó với người bình thường rồi, huống chi với Tim - một cậu bé sinh ra không có đôi tay. Khó khăn gấp đôi, áp lực gấp bội, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc! Với sự động viên nhiệt tình từ các HLV và ý chí siêu khủng của bản thân, cậu đã vượt qua nỗi sợ hãi và trở thành nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng
Clip ghi lại cảnh Tim đứng trước chiếc hộp 50cm, đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Bên cạnh có 3 HLV liên tục cổ vũ hết mình. Ba lần đầu thử... ba lần fail. Nhưng Tim không từ bỏ!
"Hãy nhảy lên chiếc hộp ngay bây giờ. Tất cả đều nói cậu không thể nhưng ngay tại đây, hãy nhảy lên đó", một HLV hét to để tiếp thêm lửa cho cậu
Và rồi phép màu đã đến! Lần thứ 4, Tim bật lên và làm được luôn. Cảm xúc ùa về, cậu bé không kìm được nước mắt và òa khóc nức nở vì hạnh phúc. Chứng kiến cảnh đó ai mà không nghẹn ngào
Sam Kuhnert - chủ phòng gym nơi Tim đang tập (cũng là người mất bẩm sinh cánh tay trái) đã chia sẻ: "Không ít người đã thất bại trước việc nhảy lên chiếc hộp. Còn Tim, cậu ấy đã hít một hơi thật sâu và làm được. Cậu ấy không bỏ cuộc. Tim đã thắng được nỗi sợ cùng sự tự ti"
Nỗ lực của Tim đã chạm đến trái tim hàng nghìn người trên mạng xã hội:
"Thật tuyệt vời. Em đã làm rất tốt", một người bình luận xúc động.
"Nếu chỉ có một phần nỗ lực của cậu bé, tôi đã không lười biếng như hiện tại. Cậu bé là động lực để tôi đến phòng tập", tài khoản khác để lại comment
Nguồn: kenh14.vn