Cậu bé khóc nức nở không chịu rời tay bố trong ngày đầu đi học lại đang gây sốt MXH

HuouLovely

New member
301bfbbcd69fddf5c558.jpg


Ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ dài vì dịch, nhiều bé cưng vẫn khóc ròng tại cổng trường, bám chặt lấy ông bà bố mẹ không buông ra. Thậm chí còn có những em đi học muộn, quên luôn lớp mình ở đâu vì nghỉ quá lâu rồi huhu

ebb24315c85a79dcbb73.jpg


Sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, sáng ngày 2/3, các em học sinh Hà Nội đã chính thức comeback trường lớp. Trong ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Tân Sửu khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều bạn nhỏ siêu hào hứng vì được gặp lại hội bạn thân và thầy cô yêu quý. Nhưng cũng không ít em tỏ ra bối rối, đi học muộn, quên mất lớp mình ở đâu hoặc òa khóc nức nở, phải nhờ cô giáo giúp đỡ mới ổn

86095f18e1a338df5636.jpg


d64b134a95c56ca36f2b.jpg


d415b698a2ac2cab2b88.jpg


Từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã sắp xếp công việc để đưa con đến trường, hoàn thành các quy trình phòng dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn kỹ càng. Mọi thông tin thân nhiệt của học sinh và phụ huynh đều được ghi chép cẩn thận để kiểm soát dịch.

Trước đó, việc khử trùng trường lớp đã được các trường thực hiện khẩn trương vào cuối tuần để đảm bảo an toàn tối đa cho các em. Nhiều trường cũng chuẩn bị tinh thần cho học sinh ăn bán trú trở lại, đặc biệt chú ý đến khu vực bếp ăn và canteen trong bối cảnh đi học mùa dịch này.

Tuy nhiên, một số em nhỏ vẫn tỏ ra khá bỡ ngỡ, khóc nức nở ngay tại cổng trường, níu kéo ông bà bố mẹ mãi không chịu buông. Thậm chí còn có em đi học muộn, quên luôn lớp mình học ở đâu vì nghỉ quá lâu. Chính vì vậy, khi những tình huống "khóc dở mếu dở" trong ngày đầu đi học lại được share lên mạng, cộng đồng mạng vừa thương vừa không nhịn được cười

a621c815106c6fb68809.png


2cd09165317753d5281c.png


97be25eead7839453cac.png




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top