Cậu bé khóc nức nở khi hết hè phải rời quê, dân mạng xem xong đỏ hoe cả mắt

Hè vui đến mấy cũng có ngày phải kết thúc Clip cậu bé khóc một mình khi phải chia tay quê ngoại đang viral khắp TikTok, xem xong ai cũng rơi nước mắt theo luôn á!

Một đoạn clip đang gây bão trên TikTok ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc khi đám trẻ phải chia tay ngoại để lên phố chuẩn bị năm học mới. Mở đầu clip là hình ảnh cậu bé khoảng 12 tuổi đứng lặng lẽ ở góc nhà, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cậu liên tục đưa tay lau những giọt nước mắt cứ "không nghe lời" rơi dài trên má.

Camera quay sang thấy cả nhà đang xúm lại dọn đồ, chuẩn bị hành lý lên xe. Dù không khí rộn ràng tiếng bước chân và lời dặn dò, lũ nhóc vẫn thẫn thờ buồn bã lắm luôn.

Người đăng tải chia sẻ: "Hè năm nay, con cháu ké về nhà ngoại đông đủ và ở lại chơi lâu. Trước giờ nhà xa ít gặp, nhờ dịp này mà đám nhỏ mới có cơ hội thân thiết với nhau, đang vui và hợp cạ nên đứa nào cũng quấn quýt, không chịu về nhà. Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc khép lại, ngày chia tay đã có những giọt nước mắt rơi".

Clip lên sóng chưa đầy vài ngày đã viral khắp nơi và nhận về cả núi cảm xúc từ netizen. Nhiều người xúc động tràn trề trước tình cảm của cậu bé dành cho anh chị em họ và quê ngoại:

"Anh chị em họ hàng cách trở địa lý, nhưng chỉ cần có một dịp ở cạnh nhau đủ lâu thì tình cảm đong đầy. Nhìn ánh mắt thằng bé đỏ hoe mà thấy thương quá, đúng là những năm tháng thơ ấu đẹp nhất đều gửi lại ở nhà ngoại".

"Hè tan, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc khép lại để bắt đầu năm học mới. Những giọt nước mắt chia tay hôm nay minh chứng cho mùa hè thực sự trọn vẹn và đong đầy yêu thương".

"Có những trải nghiệm mà trường học hay sách vở không thể dạy hết, đó là bài học về tình yêu thương gia đình, gắn bó quê hương".

"Đồ đạc rồi sẽ dọn dẹp xong, vali rồi cũng kéo ra xe, nhưng tình cảm ngây ngô của lũ trẻ thì còn mãi ở lại".

"Người lớn thì hối hả dọn dẹp, thu xếp hành lý ra xe, còn đứa trẻ thì thu mình lại một góc lặng lẽ khóc. Đúng là chỉ có dịp hè mới được rong chơi thỏa thích cùng anh chị em họ, ăn món ngon mà ông bà nấu cho. Vé về tuổi thơ không phải gì cao sang mà chính là những chiều hè được chạy ra đồng giữa nắng hè cùng anh em"...

89bc91338d92d8b0a346.jpg


Xem clip này mà dân mạng lại ùa vào kể về những kỷ niệm tuổi thơ ngày xưa Ai cũng có những mùa hè đáng nhớ ở quê ngoại cả.

"Ngày xưa mỗi lần nghỉ hè, anh chị em tụi mình cũng ngóng từng ngày để được bố mẹ chở về quê ngoại. Những ngày tháng đó sao mà êm đềm đến thế, cùng đám anh em họ tắm sông, trèo cây, chia nhau từng củ khoai nướng. Giờ lớn rồi, mỗi đứa một phương, ông bà cũng đã già yếu, muốn tìm lại một mùa hè hồn nhiên, ấm áp như thế sao mà khó quá", Thành Lộc tâm sự.

Thu Vân bình luận dưới bài đăng: "Căn nhà ngoại trong clip sao mà giống hệt ngôi nhà ngày xưa mình từng gắn bó mỗi dịp hè về. Hồi đó, cứ hè là ghét vì về quê nóng, hay mất điện. Giờ đây khi đã đi làm, đối mặt với bao áp lực công việc và cuộc sống bon chen, mình mới thèm biết bao cảm giác được bé lại, được sống lại những ngày hè vô lo vô nghĩ bên người thân dưới mái nhà ngoại".

Duy Tài chia sẻ: "Bất giác nhìn lại, mới nhận ra mùa hè tuổi thơ của mình đã khép lại từ rất lâu rồi. Những đứa bạn nhỏ từng cùng mình tắm mưa, hái sim ngày trước nay đều đã lập gia đình, mỗi người một guồng quay cuộc sống. Nhìn thế hệ nhỏ sau này vẫn còn giữ được sự gắn kết, vẫn biết khóc biết thương khi chia xa anh em họ hàng, mình thấy mừng cho các em. Mong rằng các em sẽ trân trọng từng phút giây này".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top