CherrySaigon
New member
Trôi qua 8 năm, cuộc đời cậu bé này đã lột xác hoàn toàn luôn các bạn ơi!
Hồi mới lên 2 tuổi, cậu bé người Indonesia tên Ardi Rizal đã bắt đầu "làm quen" với thuốc lá rồi. Hậu quả là sao? Khi còn chưa biết nói râu ríu, Rizal 5 tuổi đã nghiện thuốc nặng và cày tới 40 điếu mỗi ngày luôn ấy chứ! Tin tức về cậu nhóc phì phèo thuốc lá nhanh chóng viral khắp báo chí Indonesia lẫn quốc tế.
Sau khi story của Rizal tràn ngập trên các mặt báo, chính phủ Indonesia đã phải xuống tận làng nghèo ở Sumatra để đưa cậu đi cai nghiện thuốc lá. Thói nghiện hút thuốc từ khi còn bé xíu của Ardi Rizal đã gây chấn động cả nước, đến mức chính phủ phải mở luôn chiến dịch chống nạn trẻ em hút thuốc trên toàn quốc.
May thay là cậu bé đã cai nghiện thành công sau liệu trình kéo dài 2 tuần. Nhưng mà plot twist là bỏ được thuốc lá rồi, Rizal lại sa vào một cơn nghiện khác chẳng kém phần nguy hiểm: nghiện đồ ăn nhanh! Từ một "bát hương di động", Ardi Rizal lại transform thành cậu bé béo phì vì ăn quá trời quá đất.
Nhưng Ardi Rizal đã comeback mạnh mẽ và chứng minh quyết tâm thép của mình! Sau 8 năm với biết bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cậu cũng chiến thắng cơn nghiện đồ ăn và thói quen ăn uống lung tung. Rizal giờ đây không hút thuốc, ăn uống healthy và có body gọn gàng, vibe tràn đầy năng lượng hẳn ra!
Không phải đứa trẻ nào cũng phải trải qua hai "boss fight" khó nhằn như hai lần nghiện ngập mà Ardi Rizal từng đối mặt đâu nha. Và ở tuổi còn nhỏ xíu, ham ăn ham uống như vậy, cũng không phải ai cũng có quyết tâm như Rizal được đâu!
Thật sự nói luôn, nếu cần động lực cai thuốc hay giảm cân, đừng chỉ ngắm hotboy hotgirl trên mạng nữa, hãy nhìn Ardi Rizal và học hỏi tinh thần này!
Nguồn: kenh14.vn