Trong câu chuyện của Aldi, người có lỗi nhiều nhất chính là cha mẹ. Được biết lúc đang mang thai, bà Diana vẫn hút thuốc lá như thường luôn á!
Tháng 3/2010, cả thế giới phải "sốc nặng" trước hình ảnh một cậu bé tròn lẳn, da đen nhẻm, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại đang... cầm điếu thuốc lá trên tay. Cậu nhóc ngồi trên xe đồ chơi 3 bánh, rít và nhả khói thành thục như người lớn luôn!
Các video quay lại cảnh cậu bé phì phèo điếu thuốc thu hút hàng triệu view ngay lập tức. Dân mạng lập tức "truy tìm danh tính" của "tay chơi thuốc lá nhí" này. Cậu bé tên Aldi Suganda (còn gọi là Aldi Rizal), sống tại ngôi làng nhỏ Teluk Kemang Sungai Lilin, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia.
Thời điểm nổi tiếng, Aldi mới... 2 tuổi nhưng đã nghiện thuốc lá nặng rồi. Cậu bé hút đến 40 điếu thuốc lá mỗi ngày - một con số khiến những người lớn nghiện thuốc nặng cũng phải "khiếp vía" luôn á! Nếu không được hút thuốc, cậu bé sẽ khóc lóc, hờn dỗi, thậm chí tự đập đầu vào tường, hay lấy dao đâm vào người (đọc mà rợn người).
Vì sợ con nguy hiểm, bà Diana - mẹ của Aldi phải bỏ ra 4 USD mỗi ngày để mua thuốc cho con, thay vì mua sữa. Được biết, thói quen hút thuốc của Aldi là học từ chính bố mẹ và người xung quanh (đúng là "gần mực thì đen" thật sự).
Truyền thông sau đó gọi cậu bé là "smoking baby" (tạm dịch: Đứa trẻ hút thuốc). Không chỉ báo chì Indonesia mà báo chí thế giới đều sốc nặng trước câu chuyện của Aldi. Tờ Daily Mail của Anh thậm chí còn dùng cụm từ "tên lãnh chúa trung tuổi" để miêu tả bộ dạng Aldi ngẩng mặt lên trời, nhả khói điệu nghệ giữa không trung (iconic nhưng mà sai quá sai luôn ).
Đương nhiên thói quen hút thuốc lá đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Aldi rồi. Cậu nhóc luôn cảm thấy nặng nề, khó thở mỗi khi chạy nhảy, nô đùa. Đây cũng là lý do Aldi thường ngồi trên chiếc xe ba bánh và ít khi đứng lên vận động.
May mắn là chính quyền địa phương và các chuyên gia y tế sau đó đã vào cuộc để giúp đỡ Aldi cai thuốc lá. Sau nhiều gian nan, cuối cùng cậu nhóc đã tránh xa làn khói nicotine rồi!
Nhưng mà sau khi bỏ được thuốc lá, cứ ngỡ cuộc sống của Aldi đã yên ổn. Nào ngờ cậu bé lại bị mắc chứng nghiện đồ ăn nhanh luôn á! Một phần nguyên nhân là bởi bố mẹ đã cho Aldi ăn thêm đồ ăn nhẹ để quên đi cơn thèm thuốc lá. Kết quả là cậu bé mắc chứng béo phì, mới 5 tuổi đã nặng đến 24kg. Lúc nào Aldi cũng thèm ăn, có khi cậu bé uống hết 3 hộp sữa đặc một ngày (quá trời quá đất).
Lo lắng quá mức, bố mẹ Aldi lại phải đưa con đi khám bác sĩ. Được biết, việc nghiện thuốc hồi trước cũng là một trong những yếu tố lớn tác động đến căn bệnh thèm ăn, tăng cân mất kiểm soát.
Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, Aldi đã ăn kiêng nghiêm ngặt. 2 năm sau, cậu bé cuối cùng cũng trị được chứng nghiện đồ ăn nhanh, cân nặng và sức khỏe trở lại bình thường. Không chỉ vậy, thành tích học tập của Aldi ở trường cũng rất tốt nữa!
Hiện tại Aldi đã 9 tuổi rồi. Gần đây, thông tin của cậu bé không còn xuất hiện trên mặt báo nữa. Có lẽ sau 2 biến cố, cuộc sống của Aldi cuối cùng đã được bình yên (mong là vậy).
Trong câu chuyện của Aldi, người có lỗi nhiều nhất chính là cha mẹ. Được biết lúc đang mang thai, bà Diana vẫn hút thuốc lá như thường (sai rồi ngay từ đầu á). Đến khi Aldi ra đời, ông bố lại thản nhiên hút trước mặt con. Thấy bố hút thuốc hàng ngày, Aldi liền tò mò. Mặc dù bố đã dặn không được hút thuốc nhưng Aldi vẫn lén lấy thuốc của bố và trốn vào một góc để hút.
Dần dần, cậu nhóc 2 tuổi bị nghiện, không kiểm soát được bản thân và bắt đầu hút trước mặt bố mẹ. Ngay cả vậy, ông bà Suganda vẫn không nhìn nhận ra sự nghiêm trọng. Cả hai nghĩ con chỉ hút chơi và còn chụp ảnh con đang hút thuốc, đăng lên mạng (wtf moment thật sự ). Cũng chính vậy mà dư luận, chính quyền biết được vụ việc và kịp thời đưa Aldi đi chữa trị.
Có thể nói, bố mẹ Aldi đã không hoàn thành chức trách nuôi dạy con. Trẻ nhỏ được ví như một miếng bọt biển. Chúng "thấm hút" mọi hành động, lời nói của cha mẹ. Nếu cha mẹ có lối sống lành mạnh, con cái sẽ tự noi theo, học được nhiều điều tốt lành. Trong trường hợp bố mẹ có lối sống tiêu cực, hậu quả sẽ giống như câu chuyện của Aldi.
Chính vì vậy, nếu muốn con cái lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc thì trước hết, bố mẹ cần là một cá thể tích cực đã nhé!
Nguồn: kenh14.vn