Cậu bé Hồ Văn Cường kể chuyện Tết quê bình dị mà cute xỉu ✨

HuouMap5586

New member
890fac8a7fe59617c23e.jpg


Cậu bé Hồ Văn Cường - Quán quân "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" sẽ "xông đất" với những câu chuyện vô cùng chân thật, đáng yêu khi Tết đến Xuân về nèee

"Hiện tượng dân ca" khiến cả nước phải yêu thương

Từ khi đăng quang ngôi vị Quán quân "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" mùa đầu tiên siêu thuyết phục, cậu bé Hồ Văn Cường đã khiến khán giả cả nước yêu mến và theo dõi từng bước đi trên con đường nghệ thuật.

Sau khi chiến thắng cuộc thi, cuộc sống của Cường đã đổi khác hẳn. Cả gia đình đã lên TP.HCM, được "mẹ nuôi" Phi Nhung giúp đỡ, mọi thứ dần ổn định hơn nhiều. Bản thân cậu bé 14 tuổi cũng đã hoàn thành một học kỳ tại Sài Gòn với học lực khá và đang dần quen với cuộc sống thành thị. Cùng nghe những câu chuyện chân chất, mộc mạc từ cậu bé miền Tây này nhaa

Nhớ Tết quê là nhớ cả trời kỷ niệm

Nhớ lại những ngày Tết quê, Hồ Văn Cường háo hức với đôi mắt lấp lánh không dấu được. Em kể rằng, ở quê, đêm 30 Tết mẹ thường đưa em đi chợ mua trái cây, thịt, hột vịt về kho. Năm mới là được mẹ sắm thêm vài bộ đồ mới xịn sò. Và đỉnh cao là... "ở nhà chờ cô chú qua lì xì" nè Những hình ảnh đầy yêu thương này chắc chắn là kỷ niệm không thể quên đối với mỗi người con xa quê, đặc biệt là những miền quê nghèo, xa xôi như Gò Công - nơi Hồ Văn Cường được nuôi dưỡng và lớn lên cùng tình yêu dân ca.

Về với bạn bè thì sao? Cường hồn nhiên nhớ lại những lần đi dạo, hái trái cây ăn, ăn bánh tráng trộn (nghe vui ghê!). Cậu bé cũng không quên kể "danh sách" những cô bạn thân luôn có mặt mỗi khi về quê. Cả nhóm thường chạy xe đạp đi chơi nhưng Cường luôn là người... ngồi sau yên xe thôi

fd180f700d5bbf79d6a3.jpg


6b204870629afa52d93e.jpg


0849ce68a32213367b39.jpg


Cuộc sống học đường mới đầy niềm vui

Hồ Văn Cường kết thúc học kỳ 1 vừa qua với học lực khá đó nha. Em chia sẻ vẫn còn bỡ ngỡ và khó khăn nhưng đang cố gắng hòa nhập với mọi người. Lúc đầu cậu bé còn hơi sợ vì chẳng có bạn bè, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi

Ngoài những giờ học căng não, Hồ Văn Cường thường đứng lên trước lớp để hát cho cô giáo và bạn bè nghe luôn (idol thật sự!). Gần đây nhất, cậu bé vừa hát ca khúc "Nội tôi" tặng cho cả lớp. Và trong phút ngẫu hứng, Cường cũng đã hát chay một đoạn bài hát này để tặng tất cả mọi người trong dịp Tết năm nay nữa nèee

Mẹ của Hồ Văn Cường cũng lên thành phố sống cùng em và "mẹ nuôi" Phi Nhung. Bố của cậu bé làm phụ tại quán chay của "mẹ nuôi". Còn chị gái tuy ở quê nhưng vẫn lên thành phố thăm cả nhà mỗi khi rảnh ‍‍‍

741750bf4ac198721f79.jpg


3e4107e7c73000327557.jpg


a850e27c2d7be2e34078.jpg


"Vũ đoàn xanh chuối" - FC hùng hậu luôn ủng hộ

Chia sẻ về các fan của mình, Hồ Văn Cường tỏ ra rất thích thú. Cậu bé gọi FC là "vũ đoàn xanh chuối" cute phải biết! Các cô chú anh chị thường đi theo cổ vũ, hò hét, tặng quà... Tuy nhiên, khi được hỏi đến danh hiệu "ca sĩ", cậu bé lại ngập ngừng. Hồ Văn Cường cảm thấy mình còn quá nhỏ để được gọi là ca sĩ. Trước giải thưởng "Ca sĩ ấn tượng" nhận được cách đây không lâu, cậu bé cũng cảm thấy "sao sao ấy" luôn

Dù đã biểu diễn ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, Hồ Văn Cường vẫn nhận mình là người rụt rè, nhìn vào ống kính để trả lời phỏng vấn còn không dám nữa là. Thế nhưng, ngay khi tắt máy quay đi, cậu bé lại trở thành một đứa trẻ tinh nghịch, hiếu động, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa vậy

64c33ba73f40a8846d73.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top