HuouKute3084
New member
Ai mà nghĩ nuôi pet là phải nuôi chó mèo thôi? Cậu bé Bingze ở Đông Quan, Quảng Châu, Trung Quốc đã "flex" màn nuôi thú cưng đỉnh cao khiến người dân vừa tò mò vừa rùng mình: đi dạo phố cùng trăn như đi chơi với bestie vậy!
*Hai bố con Bingze đưa trăn đi dạo công viên.*
*Những người dân tò mò vuốt thử con trăn.*
Nghe thì hơi creepy nhưng thực ra gia đình này nuôi trăn đã "chuyên nghiệp" lắm rồi nha! Bố Bingze kể rằng gia đình họ đã nuôi con trăn đen từ khi nó còn nằm trong trứng, tính ra cũng được 19 năm rồi đó. Giờ nó đã dài tới 4 mét và nặng gần 100 kg luôn á! Còn con trăn màu vàng - trắng thì đã gắn bó với gia đình họ 19 năm và là "bạn thân" chính thức của con trai ông.
Theo ông bố này, thời tiết ở Quảng Đông khá ấm áp nên các "boss" trăn không cần ngủ đông. Ông share: "Chúng tôi đối xử với chúng như con người, chúng tôi nói chuyện, đưa chúng ra ngoài, thậm chí là đi chơi với chúng". Vibe như nuôi con vậy luôn!
Quan trọng là 2 con trăn này không có nọc độc, đã được thuần hóa nên hiền lắm, chưa bao giờ drama tấn công ai cả. Cậu con trai 13 tuổi của ông còn ngủ cạnh pet của mình nữa nha - level bạn thân không đùa được đâu!
*Bingze thoải mái nằm chơi bên cạnh con trăn dài 4 mét.*
Thực ra Bingze đã "đội một thuở" với con trăn này từ lúc 9 tháng tuổi rồi, nên giờ nó đã trở thành người bạn thân thiết nhất của cậu. Tình bạn dài lâu hơn cả mấy couple idol đó!
Cậu bé Bingze còn bày tỏ rằng cậu rất yêu loài trăn và mong mọi người đừng giết hại chúng mà hãy cùng nhau bảo vệ động vật hoang dã. Wholesome quá đi!
Dream job của cậu khi lớn lên là trở thành chuyên gia về động vật học. Với mối quan hệ như vầy thì chắc cậu sẽ thành công thôi!
Nguồn: soha.vn