Vit2k65212
New member
Choáng váng với câu chuyện của Deshant Adhikari (16 tuổi) đến từ Nepal - cậu bé sở hữu chiếc đuôi dài tới 70cm từ ngày còn trong bụng mẹ cho đến giờ vẫn chưa rụng! Chiếc đuôi mọc ngay ở vị trí xương cụt, dưới cùng của cột sống, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng.
Ngay khi mới chào đời vài ngày, bố mẹ Deshant đã phát hiện ra điểm đặc biệt này. Tin tức lan nhanh, hàng xóm láng giềng ùa đến xem cậu bé "thần kỳ". Vị linh mục địa phương còn khẳng định luôn rằng Deshant chính là hóa thân của thần Hanuman - vị thần Khỉ siêu nổi tiếng trong đạo Hindu đó! Bố mẹ cậu vừa mừng vừa lo lắm nha.
Hồi còn nhỏ, gia đình đã chạy đôn chạy đáo đưa Deshant đi khắp các bệnh viện trong nước, thậm chí còn được giới thiệu ra nước ngoài để tìm cách điều trị. Nhưng mà... không ai có phương án nào cả
Thời đi học, Deshant từng gặp không ít khó khăn và cảm thấy tự ti vì ngoại hình khác biệt. Nhưng giờ thì khác rồi! Cậu đã vượt qua tất cả và tự tin đến mức sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với cả thế giới luôn!
Deshant tâm sự: "Giờ mình không còn thấy ngại hay xấu hổ về chiếc đuôi nữa. Video của mình viral khắp mạng xã hội, càng ngày càng nhiều người biết đến. Mọi người hay gọi mình là 'người có đuôi' và mình thấy chill lắm. Có người còn gọi mình là Hanuman hay Shivaji nữa kìa"
Thực ra những trường hợp bất thường như thế này vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong y học đó. Có thể do những vấn đề trong quá trình phát triển của em bé khi còn trong bụng mẹ nên khi sinh ra mới có những đặc điểm riêng biệt như vậy.
Trước đó còn có trường hợp em bé sinh ra với hai đầu và ba tay ở Ratlam, Madhya Pradesh gây xôn xao dư luận. Theo bác sĩ phẫu thuật nhi khoa Brijesh Lahoti, đây là chứng parapagus dicephalic - một hình thức cực kỳ hiếm gặp trong y học.
Nguồn: soha.vn