Cậu bé bị phạt đứng nắng 3 tiếng, gia đình sốc nặng với chẩn đoán từ bác sĩ

Bi01939

New member
cdcd9e50e2e52d7e5985.png


Ôi chao, câu chuyện này nghe mà thấy xót xa quá đi mất! Một cậu bé bị cô giáo phạt đứng dưới nắng gần 3 tiếng liền, kết quả là em bị say nắng nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu luôn

Từ đầu tháng 4 đến giờ, các nước châu Á như Ấn Độ, Philippines đang chịu đợt nắng nóng kỷ lục, ai cũng lo lắng về sức khỏe cộng đồng. Malaysia cũng không thoát, nhiệt độ lên tận gần 40 độ C, chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 3 rồi đó. Thế mà một giáo viên ở Ampang Jaya (ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur) lại có hành động "thế kỷ" khi phạt học sinh 11 tuổi đứng ngoài nắng từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 50 phút ngày 30/4 vừa rồi.

Hậu quả thảm khốc là cậu bé bị say nắng nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Ampang, em được chẩn đoán bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn luôn các bạn ơi Chị AD Mogahana Selvi (35 tuổi, mẹ của cậu bé) chia sẻ với báo giới mà nghe mà rơi nước mắt: "Bệnh viện đã cấp giấy chứng nhận con tôi là người khuyết tật (PwD) và cần được gửi đến trường dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt".

c6f46bb2c1db02a7e4bc.jpg


Nhìn con trai trước đây còn là cậu bé hoạt bát, khỏe mạnh, hay chơi đùa với anh chị em giờ phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật, chị Mogahana Selvi đau lòng vô cùng. "Thằng bé thường xuyên trốn tránh mọi người và nói chuyện một mình", người mẹ bật khóc nức nở Luật sư Dinesh Muthal, người đại diện pháp lý cho gia đình cho biết vụ việc gây áp lực cực lớn cho bố mẹ em, nhất là chị Selvi đang mang thai tháng thứ ba nữa.

Ông Muthal cho hay phía gia đình sẽ đệ đơn kiện dân sự, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng truy tố giáo viên liên quan. "Ngoài vụ kiện dân sự, chúng tôi muốn giáo viên liên quan phải bị buộc tội trước tòa và nhận một bản án thích đáng (nếu bị kết tội)", ông Muthal nhấn mạnh. Phía cảnh sát cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển kết luận cho viện kiểm sát để xử lý.

Tuy nhiên, luật sư Muthal cho rằng kết quả điều tra của cảnh sát "không thỏa đáng" tẹo nào. Theo ông, nhà trường còn gửi tận ba lá thư cảnh cáo cho bố mẹ cậu bé vì em nghỉ học trong thời gian điều trị. Nhưng mà trường không hề đề cập gì đến "việc cậu bé bị buộc phải đứng dưới nắng" cả. Quá vô lý luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top