CunCoco7440
New member
Tuổi 12 đáng lẽ phải là độ tuổi vui vẻ đi học, chơi với bạn bè, nhưng cậu bé Tarik ở Ấn Độ lại phải chịu đựng một số phận quá đáng thương Đôi bàn tay khổng lồ dị dạng không chỉ khiến cậu đau đớn về thể xác mà còn bị cả xã hội xa lánh, kỳ thị theo cách tàn nhẫn nhất.
Đôi tay "phát triển vượt kiểm soát" từ khi mới sinh
Sinh ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cậu bé Tarik đã mang trên mình đôi tay to bất thường từ khi còn là em bé. Theo lời dì của cậu, bàn tay này cứ to dần lên mà không có cách nào ngăn lại được. Đặc biệt là vào giai đoạn dậy thì, tốc độ phát triển của đôi tay này chẳng khác nào "tăng trưởng chóng mặt"
Hồi bố cậu còn sống, Tarik đã được đưa đi khám bệnh nhiều lần. Nhưng sau khi bố mất, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến việc điều trị phải dừng lại. Giờ đây, anh trai Hargyan là người chăm sóc và giúp đỡ cậu hàng ngày.
Cuộc sống đầy khó khăn và bị xa lánh
Với đôi bàn tay to như vậy, Tarik không thể tự làm những việc cơ bản nhất như thay quần áo, ăn uống hay tắm rửa Nhưng điều đau lòng hơn cả là sự đối xử của mọi người xung quanh.
Cậu từng được đi học nhưng rồi phải bỏ dở vì không một bạn nào dám chơi cùng. Thậm chí, các trường học còn từ chối nhận cậu vì sợ "ảnh hưởng đến học sinh khác" - nghe mà xót xa quá đi
Nhiều người vẫn cho rằng đây là "lời nguyền" gì đó, nhưng thực chất đây là một căn bệnh có thể điều trị được. Vấn đề chỉ là... không đủ tiền
Hy vọng mong manh về tương lai
Bác sĩ Pawan sau khi khám cho Tarik cho biết, đây là ca bệnh đặc biệt và nghiêm trọng nhất họ từng gặp. Có một số người cũng bị bộ phận cơ thể phát triển bất thường, nhưng thường là ở chân chứ không phải ở tay.
Dù hoàn cảnh khó khăn, cậu bé vẫn giữ niềm tin lạc quan rằng một ngày nào đó khoa học sẽ phát triển đủ để giúp cậu. Ước mơ của cậu thật giản dị: được đến trường, được vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác
Thật sự mong rằng sẽ có phép màu nào đó đến với cậu bé này!
(Nguồn: Metro)
Nguồn: kenh14.vn