Hỏi mẹ em thì mới biết, từ khi Xuân Thành mới tí hon 1 tháng tuổi, bà đã bồng bế em ra chợ cùng bán bánh tráng nướng rồi đó các bạn ơi! Tính ra giờ đã được hơn 10 năm làm nghề
Bắt gặp em nhỏ xíu tí ti này nhưng nhìn thần thái đĩnh đạc và động tác chuyên nghiệp như chef đầu bếp thực thụ, chúng mình không thể nào bỏ qua được! Phải ghi lại ngay hình ảnh em đang phụ mẹ nướng và bán bánh tráng ở chợ đêm Đà Lạt thôi.
Tuy nói là "phụ mẹ" nhưng thực chất em mới là main chef đứng bếp chính đó nha! Nướng bánh nhanh như chớp, thoăn thoắt luôn á. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, Xuân Thành nhanh tay đảo trứng trên dĩa bánh tráng, rồi động tác cắt xúc xích thì nhanh và thuần thục đến nỗi nhìn mà muốn trầm trồ luôn
Một số cô gái xinh đẹp thấy Xuân Thành đang nướng bánh đã phải ghé lại xin chụp hình cùng người đầu bếp nhỏ tuổi này liền. Đúng là sức hút của người tài năng không thể chối từ!
Được biết Xuân Thành sinh năm 2006 nha các bạn. Buổi tối, em thường ra chợ phụ mẹ bán bánh. Xuân Thành có vẻ hơi introverts, rất ít trao đổi với người lạ. Em chỉ tập trung vào việc nướng bánh và bán bánh, mời chào khách hàng, còn thời gian rảnh thì em ngồi lặng lẽ một mình thôi.
Nguồn: soha.vn