Nếu không cho phép con phạm sai lầm, đó giống như đang tự tay "huỷ" đi sự dũng cảm khám phá thế giới của chúng vậy
Người thân nhất nhưng lại thành người đáng sợ nhất
Sự việc đã xảy ra gần 2 tháng rồi, nhưng hình ảnh cậu bé 9 tuổi để lại bức thư tuyệt mệnh cho bà ngoại rồi nhảy lầu vẫn khiến ai cũng ám ảnh không nguôi
Cụ thể, cậu bé ở thành phố Cù Dung, Giang Tô, Trung Quốc sau khi làm vỡ kính ở trường và sợ bị phạt nên đã có hành động dại dột này.
Các chuyên gia tâm lý phân tích rằng, em nhỏ đã quá sợ hãi và lo lắng trong suốt thời gian dài trước khi đưa ra quyết định đau lòng đó.
Bản thân cậu bé không thể tự xử lý vấn đề này, thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi không dám nói với bà ngoại sự thật và rồi đã chọn một kết cục bi thảm khiến cả gia đình đau đớn không nguôi
Tuy trong mắt người lớn đây chỉ là sai lầm bé xíu, nhưng đối với cậu bé thì đó là gánh nặng quá lớn đè nặng lên tâm trí non nớt.
Vậy tại sao một số trẻ lại chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát thay vì nói với người lớn để được giúp đỡ?
Lý do khá đơn giản: trẻ cảm thấy bất an, sợ mắc lỗi, sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ bị mắng nhiếc gay gắt, thậm chí sợ bố mẹ bỏ rơi mình. Có hai cách giải thích cho cảm xúc này:
Thứ nhất, mối quan hệ giữa bố mẹ và con không được hoà hợp, bố mẹ không giao tiếp với con, không quan tâm đến cảm xúc của chúng.
Thứ hai, trẻ đã cố gắng tâm sự với bố mẹ nhưng kết quả lại càng tệ hơn, vì vậy chúng quyết định đóng mình lại, không muốn nói chuyện thêm nữa.
Nếu bố mẹ không có phương pháp giáo dục phù hợp thì trong lòng trẻ, bố mẹ không chỉ không mang lại cảm giác an toàn mà còn trở thành nỗi sợ hãi. Khi đó, bố mẹ vốn là người thân nhất lại trở thành người đáng sợ nhất
Trẻ không dám phạm sai lầm = trẻ không có tinh thần phiêu lưu
Thực ra bố mẹ nào cũng muốn bảo vệ con và luôn mong chúng giỏi giang. Tuy nhiên, không phải việc gì cũng như mong muốn cả.
Bố mẹ đặt kỳ vọng quá cao sẽ tạo áp lực vô hình lên con, thậm chí có người không chấp nhận con mắc sai lầm, khi chúng lỡ làm sai là chỉ trích, la mắng, đánh đập luôn
Lâu dần, trẻ sẽ trở nên rụt rè, không dám mạo hiểm, vì sợ những việc mình làm sẽ sai, sẽ hỏng, khiến bố mẹ giận. Nhưng mà, đứa trẻ nào mà chẳng từng sai?
Đứa trẻ không phạm sai lầm cũng giống như hạt giống không chịu nảy mầm, chỉ muốn ở yên trong cái vỏ an toàn và không bao giờ có khả năng đối mặt với khó khăn, thử thách sau này.
Nhà giáo dục Richard từng nói: "Những đứa trẻ thiếu tinh thần phiêu lưu thường quen tuân theo quy tắc, sẽ có tính cách yếu đuối, nhu nhược, lại càng không biết đổi mới, sáng tạo".
Bên cạnh đó, các nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về hành vi học tập của trẻ cho biết, những em học hỏi từ sai lầm đều có khả năng thành công rất cao
Nếu không cho phép trẻ phạm sai lầm, điều đó giống như đang tự hủy hoại sự can đảm vốn có của chúng để ra ngoài khám phá thế giới.
Cha mẹ biết bao dung, con cái càng mạnh mẽ
Câu chuyện thời thơ ấu của nhà khoa học vĩ đại Stephen Robert Gray là một ví dụ cực chuẩn.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi tại sao có sức sáng tạo lớn đến vậy, ông nói tất cả nhờ vào phương pháp giáo dục của mẹ, đặc biệt là sự bao dung của bà
Ông kể rằng, hồi nhỏ ông làm đổ chai sữa làm sữa bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Lúc đó, mẹ không những không mắng mà còn tạo ra trò chơi trên vũng sữa, bảo ông dọn dẹp một cách vui vẻ.
Sau đó, bà lại tạo ra thử thách, bắt ông dùng hai tay cầm chai nước lớn để không bị đổ. Thế là từ đó, ông biết rằng chỉ cần lấy hai tay cầm cổ chai thì sẽ không bị rơi xuống đất
Qua câu chuyện này, có thể thấy sự bao dung của bố mẹ quan trọng cỡ nào.
Ông khẳng định: "Từ đó, tôi hiểu được rằng mình không phải sợ hãi bất kỳ sai lầm nào, bởi vì sai lầm thường là cơ hội để học hỏi nhiều điều mới mẻ".
Tiến sĩ Susan Forward từng nói trong cuốn sách "Toxic Parents" rằng, trẻ em nên có quyền phạm sai lầm và sửa chữa sai lầm.
Phạm sai lầm không phải ngày tận thế, mà đó là cách chúng thử những điều mới mẻ và xây dựng sự tự tin. Cha mẹ có khả năng bao dung những lỗi lầm của con thì sự phát triển của chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn
Nguồn: soha.vn