Thay vì đòi quà như các bạn đồng trang lứa, cậu bé này lại xin bố mẹ... chuyển sang tiết kiệm để học đại học luôn
Peter Linscheid, 9 tuổi đến từ Minnesota, Mỹ đã khiến bố mẹ "ngã ngửa" khi yêu cầu không mua quà cho mình vào những dịp đặc biệt nữa. Thay vào đó, cậu muốn bố mẹ quy đổi số tiền mua quà thành tiền tiết kiệm cho tương lai đại học.
Cậu nhóc này còn tự tính toán được rằng mình sẽ có tận 1.800 USD (hơn 40 triệu đồng) nếu bố mẹ bắt đầu chuyển đổi từ quà sang tiền từ bây giờ. "Con quan tâm tới tương lai của mình" - Peter nói nghiêm túc. Xịn xò quá đi!
Hoá ra Peter đã bắt đầu "làm ăn" từ năm... 3 tuổi bằng việc bán kẹo nè. CEO tương lai là đây chứ đâu!
Theo lời kể của mẹ Peter, cậu bé từng hỏi: "Mẹ định dành bao nhiêu tiền để mua quà giáng sinh và sinh nhật cho con". Khi mẹ trả lời "khoảng 100 USD", Peter liền mời mẹ lên gác để nghe cậu... "thuyết trình" luôn. Trình bày như CEO thật sự á! Peter nói: "Con đã có mọi thứ con muốn. Con không cần nhiều thứ khác nữa"
Peter bắt đầu kinh doanh từ năm 3 tuổi với công việc là bán kẹo. Bố mẹ Peter đều làm việc trong lĩnh vực kinh tế và họ cho rằng nghề nghiệp của cha mẹ có ảnh hưởng tới con trai. Gen kinh doanh mạnh thật đấy!
Clip ghi lại khoảnh khắc Peter xin bố mẹ không mua quà mà để dành tiền học đại học đã thu hút hơn 18 triệu lượt xem, 2 triệu lượt yêu thích và hơn 36.000 bình luận. Viral quá trời luôn!
"Một số dân mạng cho rằng con trai tôi không nên nghĩ về chuyện tiền bạc sớm như vậy, nhưng chúng tôi dạy con nghĩ về tiền và tương lai. Peter không bị căng thẳng về chuyện tiền mà đó là môi trường mà con tôi được nuôi dạy và lớn lên. Con vẫn có những thú vui như bao trẻ em khác như đạp xe, chơi game, chơi đồ chơi" - Nikki, mẹ Peter giải thích.
Một số người lại ủng hộ Peter và gia đình cậu bé nhiệt tình. "Đây thực sự là một triệu phú tương lai" - một người bình luận. Chuẩn không cần chỉnh!
Nguồn: NYPost
Nguồn: kenh14.vn