HoangCheReal
New member
Choáng váng với câu chuyện này luôn á! Một cậu bé 8 tuổi ở bang Utah, Mỹ vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng khi bị kẹt nguyên 4 tiếng trong ống khói chỉ vì... muốn tìm nước uống
Nhân vật chính của vụ việc là cậu bé Stephen Hopkins đáng yêu.
Đội cứu hỏa đã phải ra tay giải cứu em Stephen khi cậu bị mắc kẹt trong ống khói tại nhà của ông bà Richard và Sandy Draper ở thành phố West Valley, bang Utah.
Theo ABC News đưa tin, đội ngũ cứu hộ khẩn cấp đã phải phá cả tường trong nhà của ông bà Richard và Sandy Draper để giải cứu cậu bé Stephen vào hôm 19/8. Sau khi được "giải phóng" thành công, cậu bé tuy bị phủ đầy muội đen xì nhưng may mắn vẫn bình an vô sự
Bà Sandy Draper, 60 tuổi, kể lại rằng Stephen đã chơi vui vẻ từ sáng hôm đó với cháu gái 8 tuổi và cháu trai 5 tuổi của bà. Plot twist là bà chưa hề gặp cậu bé này bao giờ trước đây! "Cháu gái tôi mở cửa và cậu bé thò đầu vào nói muốn tìm ai đó để chơi cùng", bà Draper chia sẻ.
Bà Draper đã làm bánh mì nướng cho Stephen và cậu bé còn uống một cốc nước vào buổi chiều hôm đó. Các bé chơi đu quay cùng nhau vui lắm! Sau đó, bà Draper cho cậu bé về nhà vì phải ra ngoài làm vài việc vặt. Khi trở về lúc 4h10 chiều, bà có nghe thấy âm thanh lạ lạ nhưng cứ nghĩ là bọn trẻ con đang chơi đùa ở ngoài.
Thế là hai ông bà đi ăn tối bên ngoài luôn. Đến 7h30 tối khi về nhà, họ lại nghe thấy tiếng động nhưng bà Draper lại tưởng mình quên tắt TV Ai ngờ đâu đó lại là tiếng khóc kêu cứu của cậu bé 8 tuổi đang kẹt trong ống khói! "Chúng tôi chỉ nghe thấy có tiếng gì đó. Tôi không thể nghe rõ thành lời cho tới khi tôi xuống lò sưởi ở tầng hầm", bà Draper kể lại.
Khi được hỏi tại sao lại chui vào ống khói, Stephen đã kể với bà Draper rằng cậu leo lên cây trong vườn để trèo lên mái rồi tụt xuống ống khói. Cậu bé cũng thú thật với cảnh sát là vì khát nước quá nên cố gắng chui vào nhà tìm đồ uống, nhưng không ngờ hành trình đó lại chẳng đi đến đâu cả
Nguồn: soha.vn