Cậu bé 8 tuổi mất luôn khả năng đi lại và nói chuyện chỉ vì virus cúm quá khủng khiếp

Miu2k61124

New member
50cabf42b2a4d355dae0.jpg


Chuyện nghe thôi đã thấy xót xa rồi! Cậu bé Witten Ramirez 8 tuổi ở bang Texas, Mỹ vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi mắc bệnh viêm tiểu não - một dạng nhiễm trùng gây viêm não luôn, sau khi virus cúm xâm nhập vào não của cậu hồi tháng trước.

Em Witten vốn mắc chứng tự kỷ, nhưng sau khi bị nhiễm bệnh thì phải học lại từ đầu các kỹ năng cơ bản như nói chuyện và di chuyển. Đáng lo nhất là các bác sĩ vẫn chưa thể xác định được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của căn bệnh này lên não bộ của cậu bé, và liệu cậu có khỏi hoàn toàn không nữa

e850e5feadba812b2b2b.jpg


Và đây không phải là case đầu tiên đâu nhé! Một dạng nhiễm trùng não tương tự đã cướp đi mạng sống của bé Eli Snook 5 tuổi ở Georgia hồi cuối tháng 1/2018. Em trở thành một trong 37 người của bang này và hơn 40 trẻ em khắp Mỹ tử vong do chủng virus cúm H3N2 năm đó. Eli cũng là một trong ba em nhỏ tử vong do chứng bệnh liên quan đến cúm chỉ trong vòng một tuần. Hai em khác là bé Kevin Baynes 7 tuổi ở Virginia và một em 10 tuổi ở California

0a8ec7d7856a07bec5bc.jpg


Khi đọc về câu chuyện của Eli, mẹ của Witten - cô Desiree Buckingham-Ramirez đã choáng váng luôn. "Tôi không thể ngủ ngon vào buổi tối hôm đó" - cô chia sẻ.

Hồi tháng trước, cả gia đình Witten đều bị ốm cả. Ngày 9/1, khi Witten quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết Tây, nhân viên y tế nhà trường gọi điện báo cho mẹ cậu là con bị sốt tới 38,5 độ. Hôm sau, bác sĩ xác nhận điều mà cô Desiree đã nghi ngờ: Witten bị nhiễm cúm, và em gái 3 tuổi Cora cũng như chính cô có thể cũng vậy.

48770f5830018ba0ec54.jpg


Cả nhà bắt đầu uống thuốc trị cúm Tamiflu, nhưng mọi người đều khỏi hết chỉ trừ Witten. Cơ thể cậu bé không những không khá lên mà còn phản ứng cực mạnh với thuốc, khiến các cơ bị co thắt không kiểm soát được. Sau hai ngày ngủ li bì, tình trạng của cậu còn tệ hơn nhiều so với phản ứng thuốc cúm thông thường.

Cậu bé Witten vốn rất năng động, thích chơi bóng rổ và bóng ném, giờ không thể đứng vững được nữa. Khi cô Desiree cố giúp con thay quần áo vào buổi sáng thì cậu bé ngã nhào ra sau và không tự đứng lên được

Cô Desiree chia sẻ với Daily Mail Online: "Tôi nhìn vào chồng và nói 'thằng bé không bị cúm bình thường đâu, có gì đó không ổn, em sẽ đưa con đến bệnh viện ngay'".

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy não cậu bé bị phồng lên, đồng thời bị viêm tiểu não và viêm màng não - một dạng viêm thành tế bào não và tủy sống. Thông thường thì hàng rào máu não có nhiệm vụ bảo vệ não bộ và hệ thần kinh khỏi virus xâm nhập, nhưng trong một vài trường hợp hiếm như của Witten, hàng rào đó không đủ mạnh để chặn đứng sự tấn công của virus cúm mà cậu bé mắc phải.

Virus đã lan sang não của Witten, cụ thể là tiểu não - phần não điều khiển vận động, kể cả cơ miệng. Vì thế cậu bé đã mất khả năng di chuyển và nói chuyện luôn

Cô Desiree cho biết trước khi bị bệnh, chứng tự kỷ không cản trở quá nhiều cuộc sống của con trai cô. Cậu bé đang học lớp hai, có thể nói, đọc và viết (tuy ở mức độ tương đương trẻ mẫu giáo so với bạn cùng tuổi) và rất năng động.

e335bdc389487fa9ff35.jpg


Witten được điều trị bằng liều lượng lớn steroids và IVIG - một dạng kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch để cậu bé có thể chống lại căn bệnh nhiễm trùng não. Sau đó, cậu được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sang trung tâm phục hồi chức năng, nơi Witten nhận trị liệu chức năng, ngôn ngữ và vận động.

Đến giờ, Witten mới chỉ có thể tự ngồi và nói được một âm đơn giản là 'beh'. Đó là tất cả những gì cậu bé có thể làm, còn lại cậu chỉ biết hét lên thay cho câu trả lời. Cậu bé chỉ có thể đi hoặc đứng nếu có người hỗ trợ, nhưng không ai biết được cậu phải ở lại trung tâm phục hồi chức năng bao lâu, và khi nào mới có thể lấy lại được khả năng vận động và ngôn ngữ

d96a6e540d6a3e70aed4.jpg


"Tôi thực sự mong muốn các bậc phụ huynh biết họ nên cảnh giác với triệu chứng của bệnh cúm. Nếu trẻ không chỉ bị ho, nếu bạn nhận thấy trẻ không đứng vững, không thể ngồi hoặc đứng, tình trạng của trẻ đang rất nguy kịch đấy. Tôi đã học được điều này một cách đầy khó khăn" - cô Desiree nhắn nhủ các bậc cha mẹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, dịch cúm năm đó đã buộc nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học, dẫn đến tình trạng quá tải phòng chờ bệnh viện, và ước tính đã cướp đi mạng sống của hơn 50.000 người Mỹ. Trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị tấn công bởi chủng virus cúm H3N2 nguy hiểm, dẫn đến nhiễm trùng thứ phát như viêm phổi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top