Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Sơn La khiến nhiều phụ huynh phải giật mình cảnh giác Cách đây khoảng 1 tháng, cậu bé 8 tuổi bị chú chó lạ cắn vào má phải rồi chuồn mất. Gia đình lo lắng đưa cháu đi tiêm phòng uốn ván nhưng lại nghĩ không cần tiêm phòng dại - sai lầm này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
Tối 21/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận cậu bé trong tình trạng nguy kịch được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Sơn La lên với chẩn đoán theo dõi dại.
Sau khi bị cắn, vì con chó đã biến mất không theo dõi được nên gia đình nghĩ chỉ cần tiêm uốn ván là đủ rồi. Nhưng cách nhập viện 2 ngày, cậu bé bắt đầu sốt cao 38.5 độ, đau đầu, buồn nôn, mất ăn mất ngủ và xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại: sợ nước, sợ gió
Bác sĩ Đặng Hoàng Điệp từ Khoa Cấp Cứu cho biết, khi nhập viện cậu bé trong tình trạng kích thích, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, không thể ăn uống được gì. Chẩn đoán xác định là dại lên cơn - giai đoạn không còn cách nào cứu được nữa
Sau khi bác sĩ trao đổi thẳng thắn về tình trạng bệnh, chỉ hơn 2 giờ sau khi nhập viện, gia đình đã xin đưa cháu về chăm sóc tại nhà...
**Bệnh dại đáng sợ như thế nào?**
Bác sĩ Trần Quang Đại từ Phòng tư vấn tiêm chủng vắc-xin giải thích: Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi-rút gây ra, lây từ động vật sang người qua vết cắn, cào, hoặc liếm vào vết thương hở.
Điều đáng sợ nhất là **KHI ĐÃ LÊN CƠN DẠI = TỬ VONG 100%** cả ở người lẫn động vật Không có thuốc chữa, không có cách cứu!
Nhưng cũng có tin vui là: Với công nghệ hiện đại, vắc-xin phòng dại giờ đây rất an toàn, hiệu quả cao và KHÔNG gây hại cho sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ nhé!
**Bị chó cắn phải làm gì ngay?**
Bác sĩ Đại khuyến cáo các bạn trẻ và phụ huynh:
Nguồn: kenh14.vn