Choáng váng với câu chuyện này hết mọi người ơi! Một cậu bé 8 tuổi tên Bjarne đang vui vẻ chơi đùa ở hố cát trong trường tiểu học tại Đức thì bỗng nhiên "cày" được luôn một đồng xu siêu hiếm, có tuổi đời tận... 1.800 năm! Tức là đồng xu này đã nằm dưới lòng đất từ trước khi ông cố của ông cố của ông cố của cậu bé còn chưa được sinh ra nữa là
Tìm được "kho báu" xịn sò, Bjarne hào hứng chạy về nhà khoe với ba mẹ ngay lập tức. Gia đình cậu cũng mắt tròn mắt dẹt nên đã liên hệ với chính quyền và các chuyên gia khảo cổ để kiểm chứng.
Và guess what? Đồng xu này là denarius La Mã chính hiệu, được đúc dưới thời Hoàng đế Marcus Aurelius Antoninus - vị hoàng đế cai trị từ năm 161 đến 180 sau Công nguyên. Tức là đồng xu này gần 2.000 tuổi luôn á!
Theo chị Uta Halle - một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp, đồng xu nặng 2,4 gram và được đúc vào "thời kỳ tiền xu xuống cấp". Lúc đó Đế chế La Mã đang gặp vấn đề lạm phát nên phải giảm hàm lượng bạc trong tiền xu. Drama kinh tế thời cổ đại cũng căng không kém gì bây giờ nhé!
Chị Halle còn nói đây là "một điều gì đó rất đặc biệt" vì ở Bremen hiếm khi tìm thấy đồng denarius. Plot twist ở đây là Bremen chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của người La Mã đâu nha! Vùng này xưa là đất của bộ tộc Chauci - một bộ tộc Đức cổ xưa hay buôn bán với người La Mã. Nên có thể đồng xu này là "hàng nhập khẩu" từ thời xưa đấy, theo The History Blog giải thích.
Tuy nhiên, có một tin buồn cho Bjarne là cậu không được giữ đồng xu may mắn này cho riêng mình Theo Đạo luật Bảo vệ Di tích Bremen, những phát hiện như thế này phải thuộc về nhà nước.
Nhưng đừng lo, các chuyên gia khảo cổ vẫn rất khen ngợi Bjarne và có kế hoạch tặng cậu hai cuốn sách về khảo cổ học như một phần thưởng động viên. Cũng là một cách khuyến khích tinh thần tìm tòi khám phá của các bạn nhỏ đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Tìm được "kho báu" xịn sò, Bjarne hào hứng chạy về nhà khoe với ba mẹ ngay lập tức. Gia đình cậu cũng mắt tròn mắt dẹt nên đã liên hệ với chính quyền và các chuyên gia khảo cổ để kiểm chứng.
Và guess what? Đồng xu này là denarius La Mã chính hiệu, được đúc dưới thời Hoàng đế Marcus Aurelius Antoninus - vị hoàng đế cai trị từ năm 161 đến 180 sau Công nguyên. Tức là đồng xu này gần 2.000 tuổi luôn á!
Theo chị Uta Halle - một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp, đồng xu nặng 2,4 gram và được đúc vào "thời kỳ tiền xu xuống cấp". Lúc đó Đế chế La Mã đang gặp vấn đề lạm phát nên phải giảm hàm lượng bạc trong tiền xu. Drama kinh tế thời cổ đại cũng căng không kém gì bây giờ nhé!
Chị Halle còn nói đây là "một điều gì đó rất đặc biệt" vì ở Bremen hiếm khi tìm thấy đồng denarius. Plot twist ở đây là Bremen chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của người La Mã đâu nha! Vùng này xưa là đất của bộ tộc Chauci - một bộ tộc Đức cổ xưa hay buôn bán với người La Mã. Nên có thể đồng xu này là "hàng nhập khẩu" từ thời xưa đấy, theo The History Blog giải thích.
Tuy nhiên, có một tin buồn cho Bjarne là cậu không được giữ đồng xu may mắn này cho riêng mình Theo Đạo luật Bảo vệ Di tích Bremen, những phát hiện như thế này phải thuộc về nhà nước.
Nhưng đừng lo, các chuyên gia khảo cổ vẫn rất khen ngợi Bjarne và có kế hoạch tặng cậu hai cuốn sách về khảo cổ học như một phần thưởng động viên. Cũng là một cách khuyến khích tinh thần tìm tòi khám phá của các bạn nhỏ đấy!
Nguồn: kenh14.vn