Mới chỉ 8 tuổi mà em Nguyễn Trung Trực đã phải đối mặt với căn bệnh ác nghiệt: ung thư máu
Trường hợp số: 05
Hôm qua, một dòng chia sẻ trên mạng xã hội đã làm xao xuyến trái tim biết bao người. Hình ảnh cậu bé 8 tuổi với đôi môi thâm đen, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn thực sự khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Em đang chống chọi với bệnh ung thư máu, từng ngày trôi qua trong nỗi đau khôn tả
Chia sẻ trên mạng có đoạn viết: "Hình ảnh của bé trên mạng cũng không bàng hoàng bằng khi mình vừa mở cửa phòng bệnh. Yên ắng, lạnh tanh, chỉ có một đứa bé hiu hắt trên giường quấn chăn, mắt nhìn trần, tay dụi mắt. Đôi mắt em sụp xuống vì vào thuốc quá nhiều. Tóc không còn, cả đôi chân mày cũng trụi hết. Em đau đớn mà vẫn cố mỉm cười chào...
Chỉ có tận mắt chứng kiến mới thấu hiểu được nỗi đau của em... Cậu bé mà mình nhìn thấy tên là: Nguyễn Trung Trực - sinh ngày 3/4/2006
Em mắc bệnh: bạch cầu cấp dòng lymfo, nói dễ hiểu là ung thư máu. Với kháng thể yếu ớt, những ngày vào thuốc, em còn bị nhiễm nấm ở xung quanh miệng. Nếu không điều trị kịp thời, nấm sẽ lan rộng ra
Em là học sinh khá giỏi, ngoan ngoãn lắm. Từ ngày bệnh ập đến, nó đã cướp đi tất cả của em: trường lớp, thầy cô, bạn bè... Suốt 7 tháng qua, BỆNH VIỆN chính là ngôi nhà của em. Cha mẹ em chỉ là người làm nương rẫy, ở đậu cho người ta, gia đình thuộc hộ NGHÈO...
Chú Ổi (cha bé Trực) chia sẻ trong hoang mang, đôi mắt đỏ hoe. 100 triệu là số tiền quá lớn với gia đình bé Trực. Thương con, cha mẹ em cố gắng chạy mượn khắp nơi cùng với sự hỗ trợ của bác sĩ bệnh viện huyết học và những người xung quanh. Bé rất kiên cường, bé biết niệm Phật để xin gia hộ cho mình qua khỏi
Thử nghĩ xem, chỉ ăn đồ nóng lở miệng một vết nhỏ thôi đã đau như thế nào rồi. Còn Trực chỉ là đứa trẻ, bị lở (nấm) tận trong lưỡi, quanh môi và hai hàm trong má. Mỗi vết nấm ngày một lan rộng, bé ăn uống hay cười nói đều rất khó khăn. Thêm bệnh ung thư máu hành hạ em nữa... Mọi người thử nhắm mắt tưởng tượng xem nỗi đau em Trực đang gánh có đau đớn không?"
Chỉ riêng những dòng tâm sự này cũng đủ để người đọc cảm nhận được nỗi đau mà em Trực phải trải qua mỗi ngày khủng khiếp đến nhường nào. Và khi nhìn những tấm hình của Trực, nỗi đau đó có lẽ đã len vào từng góc tim...
Những hình ảnh đầy thương tâm của bé Trực
Những dòng chia sẻ của cộng đồng mạng, cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với Trực
Qua chia sẻ, bác sĩ Xinh - trực tiếp điều trị cho bé Trực tại bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học, cho biết: "Ban đầu, theo trách nhiệm của một bác sĩ, Xinh chỉ biết điều trị cho em Trực theo nguyện vọng của gia đình, không hề biết gia đình em khó khăn đến thế nào.
Nhưng đến khi thấy cha của em Trực (anh Ổi) cứ đi ra đi vào rồi xin cho cháu về. Hỏi ra mới biết gia đình đã bán hết đất đai và những gì có thể bán, vay mượn khắp nơi, mà số tiền nợ bệnh viện đã đến lúc phải thanh toán. Giờ gia đình không còn biết xoay sở thế nào
Số tiền viện phí mà gia đình phải trả cho em Trực nay đã hơn 150 triệu, mà theo dự kiến để điều trị cho bé, gia đình cần lo được khoảng 300 triệu. Hơn nữa, các bước điều trị đang trong giai đoạn quan trọng. Nếu đưa em về ở thời điểm đó rất dễ dẫn đến tử vong. Trong khi bản thân căn bệnh này nếu không điều trị tận gốc thì khả năng tử vong cũng rất cao.
Cũng không biết làm gì hơn, Xinh và một số anh chị em trong bệnh viện đã quyên góp được 2 triệu, nhưng cũng chỉ giúp được ở thời điểm đó thôi. Giờ em Trực còn bị nấm ở thể nặng, số tiền dành cho thuốc kháng sinh liều cao cũng đã lên tới hàng chục triệu. Thực sự, đây là một trong những hoàn cảnh rất khó khăn mà Xinh nghĩ cần được giúp đỡ"
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn
Nguồn: soha.vn