LinhPinky9421
New member
Một đoạn clip "drama gia đình" đang gây sốt cực mạnh trên MXH Weibo (Trung Quốc) với cảnh tượng khiến netizen vừa cười vừa thương: cậu bé 8 tuổi ở Trùng Khánh xách chăn gối, quần áo bỏ nhà ra đi như... đi du lịch vậy
Chuyện là vào ngày 31/8 vừa rồi, em bé này bị bố mẹ "soi" vì sắp tới năm học mới mà bài tập hè vẫn chưa xong. Bị phê bình một hồi, em tức quá quyết định "dứt áo ra đi" luôn - chuẩn bị hành trang gồm chăn gối, bộ đồ ngủ và tiền tiêu vặt rồi đi bộ hẳn hoi hơn 20km để tới nhà người thân
Phát hiện con trai "đi chơi xa" không báo trước, bố mẹ em hoảng hốt liên lạc ngay với cảnh sát nhờ giúp đỡ. Qua camera an ninh ở quận Du Bắc, các anh cảnh sát phát hiện cậu bé đang ôm túi chăn gối, quần áo lê lết ở bến xe buýt định đi nhà họ hàng. Đến tối cùng ngày, khoảng 21 giờ 30 phút, em mới được cảnh sát tìm thấy và đưa về nhà an toàn trong sự đón chào của gia đình.
Clip này đã "ăn" ngay 50 triệu views trên Weibo và thu về vô số comment hài hước từ netizen xứ Trung. Nhiều người bình luận rằng "bỏ nhà đi" khi bị bố mẹ mắng là cả một phần tuổi thơ dữ dội mà ai cũng từng có Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bố mẹ em nên dạy dỗ nghiêm khắc hơn vì tuổi còn nhỏ mà đã có ý định bỏ nhà chỉ vì chuyện nhỏ.
Một số bình luận của netizen:
- "Chắc là cậu bé đau lòng lắm. Hồi nhỏ tôi cũng muốn bỏ đi nhiều lần rồi mà không biết đi đâu, lại không có tiền."
- "Còn mang theo cả gối đầu, cẩn thận quá."
- "Cũng may là cháu nhỏ đã về nhà an toàn, hy vọng là các bậc phụ huynh không nên mắng con quá nặng nề, ảnh hưởng tới tâm lý."
- "Cậu bé này đã làm một chuyện mà cả đời này tôi không dám làm!"
Nguồn: kenh14.vn