Cậu bé 7 tuổi mất cả cánh tay vì quả pháo bay từ nhà hàng xóm, câu nói "Mẹ ơi con đau chết mất" nghe mà xót xa quá đi

14811cabd8edde0cf472.jpg


Sự việc xảy ra ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) vừa qua đang khiến netizen bàng hoàng và đau lòng vô cùng. Cậu bé 7 tuổi tên Tiểu Thước đang vô tư chơi trước nhà thì gặp phải tai nạn kinh hoàng từ quả pháo của hàng xóm bắn sang.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh! Đang chơi tốt đẹp thì bỗng dưng một quả pháo nổ tung ngay trên đầu Tiểu Thước. Chưa kịp định thần, quả pháo thứ hai lại tiếp tục nổ gần vai phải cậu bé. Bố mẹ nghe tiếng động chạy ra thì con đã nằm gục xuống đất rồi

6efa445a9a19ecd668c5.jpg


Được đưa đến bệnh viện gấp, Tiểu Thước phải trải qua tận 3 ca phẫu thuật liên tiếp. Kết quả thật đau lòng: tay phải bị cắt cụt luôn, vùng tai và mặt phải khâu nhiều mũi, màng nhĩ bị thủng. "Cuộc đời con tôi đã bị huỷ hoại rồi", mẹ Tiểu Thước nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt

f214cc3684b997f2d003.jpg


Theo bác sĩ, dù sức khỏe đã dần ổn định nhưng phải mất 2-3 năm nữa mới lấy hết được tàn dư pháo hoa trong người cậu bé. Chưa kể chấn thương về tâm lý còn nặng nề hơn nhiều. Tiểu Thước nhiều lần khóc nức nở: "Mẹ ơi, con đau chết mất" - nghe mà tim như thắt lại

Sau tai nạn, cậu bé chỉ muốn cuộn tròn một mình trong phòng, không chịu ra ngoài dù mẹ có động viên thế nào. Câu nói "Bên ngoài rất nguy hiểm" của cậu cho thấy tổn thương tâm lý đã để lại bao nhiêu ám ảnh. Bố mẹ Tiểu Thước cũng suy sụp hoàn toàn, mất ăn mất ngủ, lo lắng không biết khi con trở lại trường sẽ đối mặt với ánh nhìn của bạn bè ra sao. Đặc biệt Tiểu Thước quen dùng tay phải, giờ phải làm quen với cuộc sống mới thật sự quá khó khăn

043b6f5293e93b9163e8.jpg


Còn người hàng xóm gây ra sự việc thì khai rằng chỉ định bắn pháo xuống sông (hôm đó đúng dịp Tết Nguyên Đán của Trung Quốc) nhưng lại bay nhầm sang người Tiểu Thước. Anh ta đã thành khẩn nhận lỗi và chi trả toàn bộ viện phí cho cậu bé. Đến thời điểm hiện tại, chi phí điều trị đã lên đến 70.000 NDT (khoảng 243 triệu VNĐ) và con số này vẫn tiếp tục tăng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Câu chuyện này thực sự là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm chết người của pháo hoa, đặc biệt với các bé nhỏ. Các bậc phụ huynh nhớ giữ con em mình xa những nơi có pháo nổ nhé! Nhà trường cũng cần nghiêm cấm và xử phạt thật nặng học sinh tàng trữ, sử dụng pháo và thuốc nổ - vấn đề nhức nhối đã lâu rồi đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top