Chuyện đau lòng này xảy ra ở Đài Loan đã khiến netizen không khỏi phẫn nộ Cậu bé Hoàng chỉ mới 7 tuổi đã phải chịu đau đớn kinh khủng trong một buổi học Judo đến mức chết não, nghe mà xót xa quá mức
Sự việc drama nhưng đau lòng diễn ra vào ngày 21/4 vừa qua tại thành phố Nam Trung, Đài Loan (Trung Quốc). Trong buổi tập Judo tại một trung tâm địa phương, cậu bé Hoàng đã bị chấn thương nặng vùng đầu và phải vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, Hoàng vẫn bị chết não Các bác sĩ còn cho biết nếu may mắn giữ được mạng thì cậu bé cũng nhiều khả năng phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi
Theo tờ AppleDaily, nguyên nhân của vụ tai nạn này là do cậu bé Hoàng bị quật ngã tới tận 27 lần trong vòng 90 phút! Nghe con số này mà choáng luôn Cụ thể, HLV có tên Hà đã yêu cầu một môn sinh 10 tuổi vật Hoàng liên tục xuống sàn. Cậu bé đau chân không thể đứng dậy mà vẫn bị bắt tiếp tục.
Điều đáng phẫn nộ nhất là mặc dù Hoàng đã kêu khóc thảm thiết, HLV Hà vẫn không dừng lại mà còn tự mình quật ngã cậu bé xuống mặt sàn Mãi đến khi thấy Hoàng bất động, ông này mới chịu dừng lại và nói "gọi xe cứu thương". Như vậy là đã muộn rồi còn gì
Apple Daily có đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Hoàng bị vật xuống sàn do người thân của cậu bé cung cấp. Người này cũng khẳng định suốt những ngày qua, ông Hà chưa một lần đến thăm hay gửi lời xin lỗi tới gia đình cậu. Vô trách nhiệm và thiếu lương tâm quá đi thôi
HLV Hà năm nay 67 tuổi, có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Judo. Ông này từng làm trọng tài tại một số giải Judo được tổ chức ở thành phố Nam Trung. Kinh nghiệm lâu năm như vậy mà lại hành xử phi lý đến thế thì thật sự không thể chấp nhận được
Nguồn: kenh14.vn
Sự việc drama nhưng đau lòng diễn ra vào ngày 21/4 vừa qua tại thành phố Nam Trung, Đài Loan (Trung Quốc). Trong buổi tập Judo tại một trung tâm địa phương, cậu bé Hoàng đã bị chấn thương nặng vùng đầu và phải vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, Hoàng vẫn bị chết não Các bác sĩ còn cho biết nếu may mắn giữ được mạng thì cậu bé cũng nhiều khả năng phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi
Theo tờ AppleDaily, nguyên nhân của vụ tai nạn này là do cậu bé Hoàng bị quật ngã tới tận 27 lần trong vòng 90 phút! Nghe con số này mà choáng luôn Cụ thể, HLV có tên Hà đã yêu cầu một môn sinh 10 tuổi vật Hoàng liên tục xuống sàn. Cậu bé đau chân không thể đứng dậy mà vẫn bị bắt tiếp tục.
Điều đáng phẫn nộ nhất là mặc dù Hoàng đã kêu khóc thảm thiết, HLV Hà vẫn không dừng lại mà còn tự mình quật ngã cậu bé xuống mặt sàn Mãi đến khi thấy Hoàng bất động, ông này mới chịu dừng lại và nói "gọi xe cứu thương". Như vậy là đã muộn rồi còn gì
Apple Daily có đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Hoàng bị vật xuống sàn do người thân của cậu bé cung cấp. Người này cũng khẳng định suốt những ngày qua, ông Hà chưa một lần đến thăm hay gửi lời xin lỗi tới gia đình cậu. Vô trách nhiệm và thiếu lương tâm quá đi thôi
HLV Hà năm nay 67 tuổi, có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Judo. Ông này từng làm trọng tài tại một số giải Judo được tổ chức ở thành phố Nam Trung. Kinh nghiệm lâu năm như vậy mà lại hành xử phi lý đến thế thì thật sự không thể chấp nhận được
Nguồn: kenh14.vn