Cậu bé 6 tuổi sốt cao rồi hôn mê sau chuyến tắm biển, não bị "ăn" mất một phần khiến bố mẹ suy sụp

SocIu2279

New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn đó các bạn ơi! Đi du lịch vui vẻ mà về nhà thì gặp chuyện kinh hoàng thế này, ai ngờ được...

Thừa Thừa, cậu bé 6 tuổi ở Quý Châu (Trung Quốc) vừa có một mùa hè kinh hoàng đến không tưởng. Hè năm nay, bố mẹ cậu quyết định đưa cả nhà đi du lịch biển ở Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc) vì biết con trai thích biển lắm. Chuyến đi lúc đầu vui lắm nha, nhưng mấy ngày sau khi về nhà thì drama bắt đầu rồi...

17bf0df3c5835330f6e3.jpg


Mẹ của Thừa Thừa kể lại, khoảng 3 ngày sau chuyến du lịch, cậu bé bắt đầu sốt cao. Tưởng con bị cảm lạnh thông thường nên bà cho uống thuốc hạ sốt, nhưng không ăn thua gì cả Khi nhiệt độ lên tới 39 độ và kéo dài 2 ngày liền, gia đình vội vàng đưa cậu đến bệnh viện cấp quận.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị viêm amidan và kê đơn thuốc về. Uống thuốc 2 ngày mà không thấy khá hơn, bà mẹ lại đưa con quay lại bệnh viện. Lần này họ làm nhiều xét nghiệm hơn, kết quả cho thấy chức năng gan và các chỉ số khác đều bình thường, chỉ phát hiện thêm viêm phế quản ở phổi thôi.

Nhưng mà plot twist đây rồi! Dù đã dùng thuốc, truyền dịch tĩnh mạch nhưng cơn sốt không hạ, cậu bé còn đau đầu ngày càng dữ dội hơn Thừa Thừa được chuyển đến Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Quý Châu) để kiểm tra kỹ hơn. Vài ngày sau, khi phát hiện dấu hiệu viêm màng não, cậu bé lại tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện nhi trung ương Quý Dương (Quý Châu) ngay trong đêm.

Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra... Trong khi bố còn đang làm thủ tục nhập viện, Thừa Thừa đột ngột đau đầu dữ dội, co giật rồi rơi vào hôn mê Cậu bé được đưa thẳng vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Bác sĩ phát hiện có một chất dịch đục không rõ nguồn gốc tích tụ ở phía sau não của Thừa Thừa, nhiều mô não bị tổn thương lỗ chỗ giống như bã đậu phụ (nghe kinh luôn á ). Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy cậu bé bị viêm não u hạt do nhiễm Acanthamoeba - một loại amip "ăn não" cực kỳ nguy hiểm!

Wait, có 2 loại amip "ăn não" này á?

Đúng rồi đó! Acanthamoeba khác với loại "amip ăn não" Naegleria fowleri mà nhiều người hay nghe đến. Acanthamoeba có mặt trong đất, nước ngọt, nước mặn và không khí khắp nơi trên thế giới luôn! Còn Naegleria fowleri thì có trong đất, nước ngọt (ao, hồ, sông, nước máy, nước giếng...) nhưng KHÔNG có trong nước biển nha.

Thêm nữa, Naegleria fowleri thích nóng lắm, phát triển tốt ở nhiệt độ cao tới 45 độ C. Còn Acanthamoeba thì lại bị ức chế ở nhiệt độ cao 35-39 độ C.

Bác sĩ của Thừa Thừa cho biết, cậu bé bị nhiễm Acanthamoeba do sặc nước biển, uống phải nhiều nước biển ở vùng ô nhiễm

Fun fact không vui tí nào: Rất nhiều người nhiễm amip này và nó có thể được phát hiện ở dịch hầu họng của người bình thường đó! Tỷ lệ người có kháng thể với amip lên tới 50-100% luôn. Những người không có hoặc ít kháng thể với Acanthamoeba mới dễ gặp nguy hiểm, bao gồm:

- Người bị suy giảm miễn dịch
- Trẻ em suy dinh dưỡng
- Người còn rất trẻ hoặc đã già (dưới 15 tuổi và trên 60 tuổi)

f275f207b7daf0bb8510.jpg


Tại sao khó phát hiện sớm vậy?

Nhiễm Acanthamoeba khó chẩn đoán chính xác ngay ở giai đoạn đầu do kháng thể có thể xuất hiện ở người bình thường, chủ yếu phải chẩn đoán bằng sinh thiết não. Ngoài ra, "amip ăn não" dù là Naegleria fowleri hay Acanthamoeba sau khi xâm nhập cơ thể thường nằm im 3-5 ngày, tiến triển âm thầm. Sau đó mới bắt đầu bùng phát và nhanh chóng phá hủy hệ thống miễn dịch, xuất hiện tổn thương thần kinh khu trú.

Thời gian bệnh của amip viêm não u hạt Acanthamoeba trung bình 39 ngày. Chúng có đặc tính hướng thần kinh nên khi xâm nhập vào cơ thể sẽ bò dọc theo dây thần kinh và vào mô não, gây nhiễm trùng thần kinh nghiêm trọng, cho đến khi hôn mê và tử vong

Và đây là điều đáng sợ nhất: Khi một người bị nhiễm Acanthamoeba, tỷ lệ tử vong lên tới hơn 95% và hiện chưa có thuốc đặc trị!!!

Với trường hợp của Thừa Thừa, dù đã được đội ngũ y bác sĩ tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện nhi trung ương Quý Dương cứu chữa hết mình nhưng rất khó để duy trì mạng sống. Thời điểm nhập viện, cậu bé đã mất hoàn toàn ý thức, tăng áp lực nội sọ, suy hô hấp và được thông báo có thể tử vong bất cứ lúc nào

Bố mẹ của Thừa Thừa chứng kiến con trai nhỏ như vậy không chỉ đổ bệnh mà còn suy sụp tinh thần vì liên tục tự trách mình. Họ không thể chấp nhận rằng mình có thể mất con trai chỉ sau một lần đưa con đi du lịch

Họ cũng gửi lời cảnh báo tới tất cả mọi người, nhất là các gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi phải cẩn trọng hơn khi đi du lịch ngoài trời. Đừng để bi kịch này lặp lại với gia đình nào khác nữa nhé các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top