Cậu bé 6 tuổi qua đời vì bị khỉ nhà nuôi tấn công quá dữ

Ôi trời, tin này nghe mà đau lòng quá đi Cậu bé Ekkarat Srichan đang vui vẻ chơi trước nhà thì bị con khỉ lao vào cắn bất ngờ. Dù cố la lớn kêu cứu và chạy thoát thân, nhưng con vật vẫn đuổi theo, quật ngã cậu xuống đất rồi tiếp tục tấn công luôn.



Nghe tiếng la hét cùng tiếng kêu của con khỉ tên Choke, hàng xóm ở gần chạy ù tới hiện trường. Tới nơi thì ai cũng sốc nặng khi thấy bé Ekkarat bị thương quá nặng với đầy vết cắn trên người, trong khi con khỉ vẫn bị xích vào một cây tre bằng sợi dây đủ dài để nó thoải mái di chuyển trong khu vực.

Bé được đưa gấp tới Bệnh viện Sichon cấp cứu nhưng không qua khỏi Vụ việc xảy ra vào ngày 6/6 tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan.



Báo chí địa phương cho hay con vật gây ra bi kịch này là một con khỉ đuôi dài được ông nội của cậu bé, ông Jaroon, nuôi làm pet từ năm 2022. Ông kể rằng phát hiện con khỉ lúc còn nhỏ xíu trong rừng và nghĩ nó bị lạc mẹ nên mang về chăm sóc. Ông đặt tên cho nó là Choke, có nghĩa là "may mắn" trong tiếng Thái (nhưng giờ nghĩ lại thì chẳng may mắn tí nào ).

Con khỉ thường được buộc bằng sợi dây dài để có thể tự do di chuyển và leo trèo quanh khu vực. Khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ tới hiện trường, con vật vẫn đang bị xích tại chỗ đó.



Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phối hợp với nhân viên công viên quốc gia quay lại để bắt giữ con khỉ thì phát hiện ông Jaroon đã thả nó vào một khu rừng gần đó rồi

Mẹ của bé, chị Daranee Srichan (27 tuổi), cho biết các bác sĩ xác định những chiếc răng nanh dài của con khỉ đã gây ra vết thương cực kỳ nghiêm trọng.

"Tôi được bác sĩ thông báo rằng con tôi không thể qua khỏi vì vết cắn đã xuyên vào phổi và trúng vùng trọng yếu. Nếu không bị thương ở vị trí đó, có lẽ cháu đã có cơ hội sống sót", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ



Chị nói thêm, ban đầu gia đình chỉ nghĩ bé bị cắn ở chân thôi. Nhưng khi đến bệnh viện mới biết con còn bị thương nặng ở vùng xương sườn phải nữa.

Sau bi kịch này, người mẹ khẳng định sẽ không bao giờ tiếp tục nuôi khỉ trong nhà nữa vì sợ nguy cơ tương tự có thể xảy ra với những đứa trẻ khác trong gia đình.

Theo người dân địa phương, Choke vốn nổi tiếng hung dữ lắm, hay gầm gừ và nhe răng đe dọa mỗi khi có người lạ xuất hiện.



Đây không phải lần đầu tiên con khỉ có hành vi hung hăng. Trước đó, nó từng tấn công cha của cậu bé và một con mèo hoang luôn. Gia đình lúc đó không tiếp tục theo đuổi vụ việc vì con vật thuộc sở hữu của ông Jaroon.

Khỉ đuôi dài là loài bản địa tại Thái Lan. Tuy nhiên, nước này cũng là một trong những điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã trái phép, khiến việc nuôi các loài động vật ngoại lai làm thú cưng trở nên khá phổ biến.

Theo khảo sát do Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) công bố năm 2021, khoảng 12% người dân Thái Lan sở hữu hoặc biết người nuôi các loài thú cưng ngoại lai như linh trưởng hoặc các loài mèo lớn.



Các chuyên gia về động vật hoang dã nhiều lần cảnh báo rằng những loài động vật này vẫn giữ bản năng tự nhiên và có thể trở nên nguy hiểm, khó kiểm soát lắm nha.

Đầu năm nay, một nhà sáng tạo nội dung người Đức cho biết cô phải nhập viện sau khi bị khỉ cắn khi đi bộ trên một cung đường ven biển nổi tiếng tại tỉnh Krabi của Thái Lan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top